Tài năng Việt ra sân tại Tây Ban Nha: Thích thú khi đấu đội trẻ Atletico Madrid

Sau chuyến 'du học' 10 ngày, cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất hào hứng và cho biết đã rút ra được nhiều bài học quý cho bản thân, đặc biệt là khi được cọ xát với các cầu thủ trẻ của đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha.
Học hỏi được nhiều điều sau chuyến đi Tây Ban Nha
Vượt qua sự cạnh tranh của hơn 200 tài năng trẻ, 8 cầu thủ Việt Nam (4 nam, 4 nữ) đã được lựa chọn để tham dự trại huấn luyện đặc biệt tại TP.Madrid - Tây Ban Nha từ ngày 26.5 đến 4.6, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ giải đấu lớn nhất xứ sở bò tót (La Liga). Là một trong 4 cầu thủ nam xuất sắc nhất được đặt chân đến Tây Ban Nha, Hoàng Tuấn Kiệt (14 tuổi, CLB bóng đá Hiệp Bình Chánh - TP.HCM) cho biết, anh đã được trải qua rất nhiều trải nghiệm. Trong đó, Tuấn Kiệt đặc biệt rất ấn tượng, thích thú khi được tập luyện và thi đấu cọ xát với các cầu thủ trẻ của đội bóng hàng đầu La Liga - Atletico Madrid.
"Sau chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha, kỷ niệm nhớ nhất đối với bản thân tôi là được tập luyện và thi đấu với đội trẻ của CLB Atletico Madrid. Từ đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ, từ chiến thuật đến kỹ thuật của các cầu thủ. Tôi chơi ở vị trí tiền vệ giữa, nên tư duy chiến thuật, kỹ năng quan sát, chuyền bóng là rất quan trọng. Tôi đã học hỏi được những kỹ năng kể trên, đồng thời cải thiện được khả năng dứt điểm. Bên cạnh đó, tôi còn tiếp thu được về khả năng di chuyển, các vị trí trong sơ đồ. Giờ đây, tôi có thể chơi đa năng hơn", tiền vệ của CLB bóng đá Hiệp Bình Chánh chia sẻ.
Tuấn Kiệt tiết lộ vẫn chưa xác định sẽ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp hay không. Tuy nhiên, niềm đam mê với trái bóng tròn luôn luôn chảy trong huyết quản của chàng trai 14 tuổi này. Chính vì vậy, chuyến đi đến Tây Ban Nha vừa qua chính là động lực lớn lao để Kiệt nuôi dưỡng niềm đam mê.
"Trải nghiệm không thể nào quên"
Trong số 4 cầu thủ nữ được sang Tây Ban Nha, Phạm Ngọc Minh Châu là gương mặt nổi bật, hiện đang thi đấu cho đội trẻ của CLB nữ TP.HCM. Minh Châu chia sẻ đã có trải nghiệm đáng nhớ trong quãng thời gian tập huấn tại TP.Madrid.
"Từ trình độ của các cầu thủ Tây Ban Nha, những bạn bè, cơ sở vật chất của sân vận động tại Madrid và các món ăn của nơi này… đó là những ký ức mà tôi không thể nào quên", Minh Châu bộc bạch.
Cầu thủ trẻ của CLB nữ TP.HCM cũng tiết lộ cô là "fan cứng" của tiền đạo số 1 đội tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như. Theo đó, những bài học rút ra từ 10 ngày tập luyện và thi đấu tại Tây Ban Nha sẽ là hành trang quý giá cho Minh Châu không ngừng nỗ lực, để đạt được thành công như đàn chị trong tương lai.