Suti của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế sau 10 năm: Nhan sắc tuổi 16 rực rỡ như Hoa hậu nhí

Cô bé từng “gây bão” truyền hình với nét đáng yêu giờ đã là thiếu nữ tuổi 16 xinh xắn, chững chạc và khiến dân mạng không khỏi trầm trồ mỗi lần xuất hiện.
Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?", Suti (Lê Gia An) khi ấy chỉ mới 6 tuổi nhưng đã nhanh chóng trở thành "công chúa quốc dân" trong lòng người xem. Giữa một dàn nhóc tỳ đáng yêu, Suti nổi bật bởi tính cách ngọt ngào, hiền lành và tình cảm. Từ cô em út ngây thơ của mùa 1, cô bé dần học cách chia sẻ để trở thành chị cả của mùa 2, khiến không chỉ người hâm mộ mà cả các bậc phụ huynh phải nể phục.
10 năm trôi qua, nhóc tì Suti ngày nào giờ đã là thiếu nữ Gia An xinh đẹp ở tuổi 16. Dù vẫn giữ được ánh mắt sáng trong cùng nụ cười đặc trưng năm nào, nhưng giờ đây, Suti đã "lột xác" thành một phiên bản chững chạc và cuốn hút hơn. Hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, song mỗi lần lộ diện cùng mẹ Thúy Hạnh hay qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, Gia An đều khiến cư dân mạng trầm trồ bởi khí chất nhẹ nhàng và gu ăn mặc tinh tế.
Từng là em bé "đốn tim" hàng triệu khán giả truyền hình, Suti – Gia An của hiện tại là minh chứng cho một hành trình trưởng thành đẹp đẽ, trọn vẹn cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Dù không còn hiện diện thường xuyên trước công chúng, nhưng mỗi dấu chân của cô bé năm nào vẫn luôn được khán giả yêu thương và dõi theo.