Superman liên tục bị đánh bầm dập, James Gunn đang làm gì với biểu tượng DC?

Việc tung trailer mới của phim Superman khiến cuộc tranh luận về lý do vì sao phiên bản siêu nhân trong vũ trụ DC của James Gunn lại trông yếu đuối đến vậy trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Sau nhiều tuần đạo diễn James Gunn úp mở trailer sẽ sớm ra mắt, cuối cùng khán giả cũng nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của Superman.
David Corenswet trong vai Superman trông rất ấn tượng. Trailer mới cho thấy nam diễn viên thể hiện xuất sắc cả hai khía cạnh: nhà báo Clark Kent và Superman - điều cực kỳ quan trọng để tạo nên một hình tượng Superman đúng chất DC.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý là: Superman trong phim đang thể hiện sự yếu đuối một cách bất ngờ và điều này dường như liên tục lặp lại qua từng đoạn trailer mới.
Superman liên tục bị đánh bầm dập
Ngay từ đoạn teaser đầu tiên, Superman mở màn bằng khoảnh khắc đầy bất ngờ. Thay vì cảnh chiến đấu với kẻ thù hay bay lượn giữa bầu trời, đoạn phim lại bắt đầu với hình ảnh anh đang chảy máu giữa tuyết trắng. Anh bị thương đến mức không thể tự mình trở về Pháo đài Cô đơn, buộc phải gọi Krypto đến cứu viện.
Trong đoạn preview dài 5 phút trình chiếu tại CinemaCon, khán giả tiếp tục thấy rõ hơn tình trạng tệ hại của Superman. Cảnh quay cho thấy Krypto kéo áo choàng và nhảy lên người Superman, trong khi anh hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí còn nghe được âm thanh như tiếng xương gãy.
Nếu từng theo dõi nhiều phiên bản Superman qua năm tháng, từ Smallville của Tom Welling đến loạt phim kinh điển của Christopher Reeve, khán giả chắc hẳn sẽ không quen với hình ảnh Superman yếu ớt đến mức này.
Và giờ đây, trailer mới nhất của Superman tiếp tục cho thấy hàng loạt cảnh David Corenswet bị đánh tới tấp, trong đó có cả những lần bị những con robot trông khá mong manh với dùi cui điện làm cho choáng váng.
Tránh vấn đề mà Superman từng gặp phải
Theo Screen Rant, Superman vốn được xem là hình mẫu lý tưởng của siêu anh hùng trong truyện tranh, không chỉ bởi lòng nhân ái và đạo đức kiên định, mà còn vì sức mạnh gần như vô song, hiếm có sinh vật nào có thể làm tổn thương anh.
Tuy nhiên, qua nhiều năm, điều đó cũng trở thành vấn đề. Nhiều người cho rằng Superman quá mạnh, đến mức không thể xuất hiện trong câu chuyện của các nhân vật khác mà không làm lu mờ họ, hay khiến mạch truyện mất căng thẳng vì anh có thể dễ dàng đánh bại kẻ phản diện.
Một ví dụ rõ ràng là Justice League (2017), khi các siêu anh hùng phải vật lộn với Steppenwolf, nhưng ngay khi Superman của Henry Cavill xuất hiện, mọi thứ gần như được giải quyết quá nhanh chóng.
Bằng cách thể hiện một Superman dễ bị tổn thương và thường xuyên gặp nguy hiểm, vũ trụ điện ảnh DC mới đang làm dịu đi những lo ngại đó.
Điều này giúp các phản diện trong phim trở nên đáng gờm hơn, đồng thời tạo ra lý do hợp lý cho sự xuất hiện của nhiều siêu anh hùng DC khác như Green Lantern Guy Gardner (do Nathan Fillion thủ vai) và nhóm Justice Gang.
Superman sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các đồng đội, khiến hành trình của anh trở nên hấp dẫn hơn, thay vì một người giải quyết mọi chuyện dễ dàng và thiếu kịch tính.
Superman đại diện cho sự tử tế
Tờ Collider cho biết ngay khi trailer ra mắt, có rất nhiều câu hỏi đặt ra và James Gunn cũng lý giải lựa chọn đó trong buổi họp báo về phim Superman.
James Gunn so sánh hình ảnh Superman bị thương với nước Mỹ hiện tại, trong đó Superman đại diện cho sự tử tế.
"Chúng tôi bắt đầu phim với hình ảnh Superman bị đánh tơi tả. Đó cũng chính là ẩn dụ cho tình trạng hiện tại của nước Mỹ. Tôi tin vào sự tốt đẹp trong mỗi con người. Tôi tin rằng phần lớn người dân, bất kể quan điểm chính trị hay lý tưởng ra sao, đều đang cố gắng sống tử tế và làm điều đúng đắn, dù điều đó có thể không được phía bên kia nhìn nhận.
Phim này nói về điều đó: về sự tử tế cơ bản trong mỗi người và cách mà sự tử tế ấy có thể bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối hay thậm chí trở thành mục tiêu tấn công từ những giọng nói tiêu cực - vốn thường là những tiếng nói vang vọng nhất" - James Gunn giải đáp.
Dù James Gunn đang nói về cảnh Superman chảy máu trong tuyết, nhưng phát biểu đó thực sự chạm đến cốt lõi chủ đề chính của bộ phim.
Như trailer mới hé lộ, Clark Kent gặp rắc rối vì can thiệp vào cuộc chiến của một quốc gia khác. Anh bị người dân quay lưng, bị bộ trưởng quốc phòng bắt giữ và thậm chí còn bị Lex Luthor gọi là “một thứ” thay vì là một con người.
Từ những gì đã thấy trong trailer cùng chia sẻ của James Gunn, có thể thấy việc khắc họa một Superman yếu hơn, dễ tổn thương hơn, nhưng giàu lòng nhân ái và có khả năng khơi dậy điều tốt đẹp nhất trong người khác có lẽ là hướng đi đúng đắn cho lần tái khởi động nhân vật mang tính biểu tượng này.