Sương mù xuất hiện ở Cần Thơ

Sáng nay, sương mù bất ngờ xuất hiện tại trung tâm TP Sóc Trăng (cũ), nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Khoảng 6h10 sáng 8-9, bầu trời khu vực trung tâm TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ ửng nắng.
Tuy nhiên đến khoảng 6h20, bỗng nhiên bầu trời tối sầm, sương mù bao phủ cả phường trung tâm. Nhiều người đang tập thể dục tại Quãng trường Bạch Đằng hết sức bất ngờ. Một số người cho là trời chuyển mưa. Người thì nhận ra sương mù nên dừng tập, lấy điện thoại chụp hình hoặc quay phim.
Bà Ái Khanh, thường tập thể dục khu vực này, cho biết bà từng thấy sương mù xuất hiện ở những khu vực trống, còn tại trung tâm nhà cửa chen chúc, ít khi thấy.
"Tôi sống gần 60 năm, chưa bao giờ thấy sương mù dày đặc trong đô thị như vậy. Sương dày đến mức tầm nhìn xa chưa tới 10m. Mà cũng lạ, trước khi sương mù kéo đến, tôi ngửi thấy có mùi khí gì đó.
Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng những ngày được đi du lịch ở Đà Lạt, nhưng hôm nay sương trắng giăng kín nhà cửa, chứ không phải bao phủ đồi thông", bà Ái Khanh chia sẻ.
Anh Long, nhà ở phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, cho biết sáng nay, anh lái xe đưa con đi học. Do sương mù quá dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế nên anh phải mở đèn, chạy chậm.
"Sương mù dầy, tối trời còn hơn những lúc mưa lớn. Để an toàn, tôi chỉ lái xe tốc độ 10km/h. Cũng may sáng nay tôi dậy sớm, kịp đưa con tới lớp, không bị trễ", anh Long cho biết.
Tại các tuyến đường trung tâm của phường Phú Lợi, như Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Phú Lợi… nhiều xe cộ phải bật đèn chiếu sáng, xe di chuyển chậm. Nhiều người thấy hiện tượng lạ, cũng tranh thủ dừng xe để quay phim, chụp ảnh.