Sự thật về hình ảnh phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng

Những hình ảnh và tin đồn lan truyền gần đây nói rằng phòng khiêu vũ mới sẽ thuộc khu vực mở rộng, thay thế Cánh Tây và dãy hành lang phía tây của Nhà Trắng. Điều này có đúng không?
Theo tổ chức kiểm chứng Lead Stories, tin đồn về phòng khiêu vũ mới thay thế Cánh Tây của Nhà Trắng là sai sự thật. Các hình ảnh lan truyền trên mạng chỉ là bản phối cảnh giả.
Thực tế bản thiết kế chính thức cho thấy phòng khiêu vũ sẽ nằm cạnh Cánh Đông, trong khi dãy hành lang phía đông vẫn được giữ nguyên.
Hình ảnh phối cảnh giả được chia sẻ trên mạng xã hội mô tả phòng khiêu vũ thay thế Phòng Bầu dục và phần lớn khu làm việc của nhân viên Nhà Trắng.
Bản phối cảnh này xuất hiện trong một bài đăng trên X vào ngày 1-8, kèm chú thích: "Đây là bản phối cảnh rõ hơn về việc phòng khiêu vũ mới của ông Trump sẽ làm với Nhà Trắng. Thật là một sự xúc phạm toàn diện. Kinh tởm".
Phòng khiêu vũ, theo kế hoạch, rộng khoảng 8.360 mét vuông, lớn hơn nhiều so với diện tích 5.110 mét vuông của tòa nhà chính Nhà Trắng, vốn bao gồm tầng trệt, tầng State (nơi tổ chức sự kiện chính thức) và các tầng nhà ở của gia đình tổng thống, theo trang WhiteHouseHistory.org.
Trên trang WhiteHouse.gov, bản mô tả thiết kế ghi: "Phòng khiêu vũ cấp nhà nước của Nhà Trắng sẽ là một phần mở rộng cần thiết và tinh xảo, với diện tích khoảng 8.360 mét vuông, được thiết kế cầu kỳ và chế tác công phu, có sức chứa 650 chỗ ngồi, tăng đáng kể so với 200 chỗ của Phòng Đông hiện tại".
Theo Reuters, công trình trị giá 200 triệu USD này sẽ được đầu tư bởi ông Trump cùng các nhà tài trợ khác. Việc thi công dự kiến bắt đầu vào tháng 9, có thể trở thành dự án cải tạo lớn nhất từ sau lần trùng tu toàn diện dưới thời tổng thống Harry Truman năm 1952.
Ông Trump, người từng đầu tư bất động sản và có niềm đam mê trang trí, từ lâu đã phàn nàn rằng Nhà Trắng thiếu một phòng khiêu vũ quy mô lớn để tổ chức tiệc chiêu đãi.
Các đời tổng thống trước thường sử dụng Phòng Yến tiệc hoặc Phòng Đông, và đôi khi phải dựng lều tạm trên bãi cỏ phía nam để tổ chức các bữa tiệc lớn. "Khi trời mưa, thật là thảm họa", ông Trump nói về những chiếc lều khi được hỏi về phòng khiêu vũ mới.
Ông Trump lần đầu đề nghị xây phòng khiêu vũ trị giá 100 triệu USD tại Nhà Trắng vào năm 2010, gửi một đề xuất đến tổng thống Barack Obama khi đó nhưng không được đáp lại.
Dưới đây là các hình ảnh phối cảnh kiến trúc thực tế của phòng khiêu vũ theo kế hoạch, được công bố trên WhiteHouse.gov.