Sự thật bất ngờ về bà má "hứa gả con gái cho anh bộ đội" gây sốt ở TPHCM

(Dân trí) - "Má vợ quốc dân" bất ngờ nổi tiếng sau một câu đùa với các chiến sĩ bộ đội tham gia diễu binh chuẩn bị cho đại lễ 30/4.
Màn kén rể 7 giây gây sốt
Đoạn video được ghi lại vào ngày 22/4 tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) khi các chiến sĩ bộ đội di chuyển đến nơi tập kết, đã bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội bởi màn kén rể hài hước.
Trong video, một người phụ nữ lớn tuổi, tay cầm điện thoại, vui vẻ nói: "Con nhớ đường này nè, đường Tôn Đức Thắng, vòng về đây bà gả con gái cho. Nghe không?", khiến mọi người xung quanh bật cười.
Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người còn gọi người phụ nữ này là "má vợ quốc dân". Một tài khoản hài hước bình luận: "Lấy được con gái có nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng thì đời sau khỏi lo cơm áo gạo tiền!".
Người khác viết: "Chị em tranh nhau mấy anh bộ đội chưa đủ, giờ má vợ còn ra mặt kén rể luôn rồi!". "Mợ tôi là cây hài của gia đình đó!", một bình luận tiết lộ.
Khoảnh khắc vô tình "đốn tim" cư dân mạng
Tác giả của đoạn clip là chị Hồng Hải (quận 2, TPHCM). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị kể: "Tôi là khách quen ở quán bò lá lốt của cô Dung. Quán nằm ngay đường Nguyễn Trung Ngạn, gần giao lộ với đường Tôn Đức Thắng. Hôm đó, tôi ghé quán ăn thì vô tình thấy đoàn xe bộ đội đang dừng lại. Cô thấy vậy liền ghẹo cho vui".
Theo lời chị Hải, không khí trên đường Tôn Đức Thắng lúc đấy rộn rã tiếng cười nói. "Cô cứ đùa rằng mấy cô gái đứng xung quanh là con gái của cô, rồi gọi mấy anh bộ đội lại chọn vợ. Mấy anh cũng vui vẻ đáp lại.
Tôi thấy vui quá nên bỏ cả người yêu đang ngồi trong quán để chạy ra quay. Người yêu tôi còn bảo phải giữ tôi lại, nếu không cô lại "gả" tôi cho mấy anh bộ đội", chị Hải bật cười chia sẻ.
Chị cho biết, điều khiến chị ấn tượng nhất chính là sự dễ thương và tự nhiên trong cách các chiến sĩ bộ đội tương tác lại với bà Dung. Ai cũng bật cười trước những câu đùa của bà Dung.
Dù ban đầu chỉ định quay lại khoảnh khắc dễ thương làm kỷ niệm, chị Hải không ngờ video lại lan truyền mạnh mẽ đến vậy, nên chị gọi điện thoại để xin phép bà Dung. "Những lần ghé quán, tiếp xúc với cô, tôi đều cảm nhận cô là "người miền Nam thứ thiệt", đầy hào sảng, vui tính", chị nói.
Chân dung "má vợ quốc dân"
Người phụ nữ trong video là bà Lê Thị Mỹ Dung (SN 1963, quận 1, TPHCM), chủ một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Trung Ngạn.
"Hôm đó có nhiều người tụ tập nên tôi tranh thủ ra bán nước suối. Thấy mấy cô chú bộ đội đi ngang qua, ai cũng đẹp. Thấy các bạn tập luyện cực khổ, tôi cũng thấy thương. Xung quanh tôi lúc đó có mấy sinh viên vừa tan học. Tôi mới nói đùa vài câu cho vui, ai ngờ thành nổi tiếng", bà Dung kể.
Bà khẳng định đoạn "gả con gái" chỉ là nói vui, chứ thật ra bà không hề có con gái trạc tuổi các anh bộ đội. Bà Dung nói: "Ý tôi là mấy cô sinh viên đứng xung quanh. Tôi bảo vậy, mấy cô sinh viên cũng đòi nhận tôi làm mẹ luôn để được gả cho mấy anh. Vui vậy thôi.
Tôi cũng không quen dùng điện thoại, không biết mạng xã hội. Sau đó, nghe người ta bảo mới biết video của tôi đang lan truyền khắp nơi".
Trước tin đồn "má vợ đại gia" vì "có nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng", bà Dung bật cười: "Không có đâu, tôi... khổ lắm. Còn phải đi bán nước suối kiếm thêm. Quán ăn mặt tiền này là tôi thuê, nhưng nhà tôi cũng gần đây".
Tuy nhiên, bà Dung nói vui rằng từ hôm video lan truyền đến giờ, vẫn chưa có anh bộ đội nào quay lại "tìm vợ", dù ai cũng cười toe toét lúc được "hứa gả".