Sống sót 36 giờ giữa đầm lầy cá sấu sau sự cố máy bay

Giới chức Bolivia ngày 3/5 thông báo giải cứu thành công 5 người, trong đó có một trẻ em và ba phụ nữ, khoảng 36 giờ sau khi máy bay của họ hạ cánh khẩn cấp xuống đầm lầy trong rừng rậm Amazon.
Chiếc máy bay cỡ nhỏ, ngày 30/4 khởi hành từ thị trấn Baures đi Trinidad, nhưng gặp sự cố động cơ ở khu vực gần sông Itanomas. Phi công Pablo Andres Velarde, 29 tuổi, kể rằng anh đã cố cố gắng tìm nơi hạ cánh an toàn, nhưng cuối cùng vẫn phải đáp xuống khu đầm lầy ngập nước.
Máy bay bị chìm sau cú hạ cánh khẩn cấp xuống nước, ngay cạnh một ổ cá sấu. 4 hành khách và phi công cùng trèo lên phần thân máy bay còn nổi trên mặt nước để tránh bị cá sấu tấn công. Họ không có nước sạch và chỉ còn một ít bột sắn để cầm cự chờ cứu nạn.
Theo Velarde, có thời điểm cá sấu bơi đến cách máy bay chỉ 3 m. Nhóm người còn nhìn thấy một con trăn khổng lồ, dường như thuộc loài anaconda, bơi dưới làn nước đục.
Tuy nhiên, những con vật này không tấn công họ. Phi công cho rằng mùi xăng chảy ra từ xác máy bay có lẽ đã vô tình giúp họ xua đuổi thú dữ.
Trong đêm, nhóm người sống sót nhiều lần dùng đèn flash điện thoại để phát tín hiệu cầu cứu và xua đuổi thú hoang. Hơn một ngày sau, ngư dân địa phương phát hiện nhóm người rơi máy bay và báo cho lực lượng cứu nạn.
"Chúng tôi đều thở phào. Ai cũng hiểu nhóm không thể cầm cự thêm một đêm nữa. Chúng tôi kiệt sức cả rồi, không thể đứng vững nổi, nhưng vẫn phải đứng suốt để canh chừng thú dữ", Velarde chia sẻ.
Trực thăng quân đội sau đó tiếp cận, đưa các nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, theo Wilson Avila, giám đốc trung tâm cứu nạn vùng Beni.
"Chúng tôi không thể tin nổi các nạn nhân không bị cá sấu tấn công và đều an toàn", bác sĩ Luis Soruco, giám đốc bệnh viện nơi tiếp nhận những người sống sót, cho biết sau khi cho ba người trong nhóm xuất viện kèm vài liều kháng sinh mạnh.
Thanh Danh (Theo Sun, CBS, AP)