Sôi nổi màn đua xuồng ba lá ở Bạc Liêu mừng 50 năm thống nhất đất nước

(Dân trí) - Hàng chục "vận động viên" ở Bạc Liêu đã có những màn tranh tài sôi nổi trên những chiếc xuồng ba lá trong không khí mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 29/4, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức giải đua xuồng ba lá trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt, cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương đã tham dự khai mạc.
Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết bơi xuồng là hoạt động không thể thiếu trong đời sống người dân miền sông nước Nam bộ.
Trước đây, xuồng là phương tiện chủ yếu và hầu hết người dân đều biết bơi xuồng, chèo ghe một cách thuần thục để đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Ngày nay khi hệ thống giao thông đường bộ được đồng bộ, việc đi lại bằng xuồng, ghe không còn phổ biến như trước. Người dân dần lãng quên, đặc biệt thế hệ trẻ rất ít có cơ hội tiếp xúc với môn bơi xuồng.
"Giải đua xuồng 3 lá không chỉ là cuộc thi đấu đơn thuần mà còn là dịp để chúng ta tôn vinh tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và lòng quyết tâm của những người tham gia; đồng thời là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống sinh sống của người dân miền sông nước", ông Liêm chia sẻ.
Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, đặc biệt vào những dịp lễ lớn như tháng 4 năm nay.
Giải đua xuồng ba lá huyện Vĩnh Lợi có 33 đội với sự tham gia của những "vận động viên" đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học cùng người dân địa phương trên địa bàn.
Với mỗi lượt đua 4 người trên 2 xuồng (mỗi bên 1 nam, 1 nữ), các "vận động viên" đã có những màn tranh tài đầy kịch tính trong sự reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả.
"Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi xem tổ chức đua xuồng 3 lá thấy không khí phấn khởi lắm. Mình sống ở quê từ nhỏ bơi xuồng, chèo ghe làm được hết nhưng lần đầu tiên thấy đua xuồng như thế này, rất vui", cụ Lê Thị Trọng (74 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng) vui vẻ nói.