Silva: 'Không biết luật mới công nhận bàn thắng của Đức'

Phút 48, trận đấu trên sân Allianz, Munich ngày 4/6 Joshua Kimmich bấm bóng vào vòng cấm cho Florian Wirtz thoát xuống đánh đầu về góc xa mở tỷ số. Các cầu thủ Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội, cho rằng trung phong cao 1,98 m Nick Woltemade ở thế việt vị, cản trở trung vệ Ruben Dias tranh bóng.
VAR Alen Borosak cũng gọi trọng tài Slavko Vincic ra xem lại tình huống. Nhưng chỉ sau vài giây, Vincic công nhận bàn thắng cho Đức.
"Trọng tài không biết luật", Silva nói với Sport TV. "Cầu thủ Đức đã việt vị, can thiệp và ngăn Dias. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của Nations League, và trọng tài không biết luật. Cầu thủ Đức đã việt vị và bàn đó không hợp lệ".
Tiền đạo Pedro Neto thì nói: "Chúng tôi để thủng lưới một khá đáng ngờ. Tôi thấy hơi lạ khi VAR bảo trọng tài xem lại tình huống, và ông ấy vẫn giữ nguyên quyết định".
HLV Roberto Martinez cũng thắc mắc: "Chúng tôi không đáng bị thủng lưới. Tôi không hiểu sao trọng tài không cắt còi".
Nhận bàn thua ấm ức, nhưng Bồ Đào Nha sau đó thi đấu bùng nổ để thắng ngược. Cầu thủ dự bị vào sân Francisco Conceicao cứa lòng chân trái về góc xa quân bình tỷ số, rồi thủ quân Cristiano Ronaldo đệm cận thành ấn định kết quả 2-1. Bồ Đào Nha có thể thắng đậm hơn, nếu tận dụng tốt các cơ hội.
"Chúng tôi có đội hình rất hoàn chỉnh và phải tiếp tục màn trình diễn thế này để mang Cup về Bồ Đào Nha", Pedro Neto nói thêm. "Chúng tôi tự tin, dù để thủng lưới, nhưng đội đã thể hiện bản lĩnh, chúng tôi đã ghi được hai bàn và có thể ghi thêm bàn thứ ba".
Ruben Neves cũng ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội. "Bàn của tuyển Đức không hợp lệ và đáng lẽ phải bị từ chối. Chúng tôi không đáng phải nhận bàn thua đó", tiền vệ của Al Hilal cho biết. "Nhưng toàn đội phản ứng rất tốt và xứng đáng với chiến thắng này".
Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha ở chung kết ngày 8/6, cũng tại Allianz. Bồ Đào Nha từng vô địch Nations League 2019, khi hạ Hà Lan 1-0 ở chung kết, nhờ công Goncalo Guedes.
Neto khẳng định anh và đồng đội sẵn sàng gặp bất cứ đối thủ nào ở chung kết. Martinez thì xem Đức tại bán kết, rồi Pháp hoặc Tây Ban Nha ở trận tranh danh hiệu là những đối thủ chất lượng và hoàn hảo để chuẩn bị cho World Cup 2026.
Hồng Duy (theo A Bola)