Showbiz 28.4: NSƯT Hạnh Thúy bị mạo danh; Võ Hạ Trâm lại gây sốt

NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh; Võ Hạ Trâm kết hợp với Thanh Ngọc, Dương Hoàng Yến hát mừng kỷ niệm 30.4... là những tin tức được quan tâm hôm 28.4.
NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo khi bị mạo danh
NSƯT Hạnh Thúy cho biết hiện nay, có trang T.N.L mạo danh là giảng viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM để tuyển học viên luyện thi. Thậm chí nhóm người này còn nhắc tên cô và NSND Lê Khanh, nêu quan điểm “phải học cho quen mặt thì thầy cô nhớ mình mới dễ tạo điều kiện cho đỗ”.
Trong bài viết, NSƯT Hạnh Thúy nói chưa từng gặp giảng viên tên T.N.L, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không hề biết bạn là ai, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ đứng lớp nào đó do bạn mở”. Nữ nghệ sĩ nói thêm hiện đang giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và cộng tác với một số trung huấn luyện ngắn hạn song “đây chỉ là lớp ngắn hạn chuyên đào tạo điện ảnh, hoàn toàn không có chức năng, nội dung nào liên quan đến việc rèn kỹ năng thi vào trường”.
Cuối bài viết, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng cô và một số đồng nghiệp đang bị mạo danh để lừa đảo. Cô mong các học viên cần cẩn thận tìm hiểu nhân sự, sự việc rõ ràng khi ghi danh, đăng ký bất cứ đơn vị nào. “Tôi nghiêm túc yêu cầu trang Facebook có tên T.N.L chấm dứt việc sử dụng những thông tin không chính xác kể trên. Hiện tôi đã gửi báo cáo việc này đến cơ quan chức năng và báo cáo Facebook để ngăn chặn những hành vi gây hiểu nhầm của bạn”, NSƯT Hạnh Thúy nhấn mạnh.
Thanh Ngọc - Võ Hạ Trâm - Dương Hoàng Yến hát mừng 30.4
Ca khúc Sài Gòn tôi đó quy tụ 3 giọng ca gồm Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến cùng tham gia, hướng đến kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Theo tiết lộ, đạo diễn Trần Thành Trung đã bắt tay thực hiện dự án trong 48 giờ, từ khâu mời ca sĩ, thu âm, ghi hình…
Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm và Dương Hoàng Yến hào hứng tham gia ngay khi vừa nhận được lời mời, mặc dù mọi thứ rất gấp gáp và ai cũng đang bận rộn với công việc riêng. Đây là lần thứ hai họ cùng góp mặt trong một dự án âm nhạc, sau thành công của Giai điệu Việt Nam mình. Thông qua đó, 3 nữ ca sĩ muốn khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.
Cả ba ca sĩ đều bày tỏ niềm xúc động xen lẫn tự hào khi được góp tiếng hát vào dự án ý nghĩa mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Đối với họ, đây không chỉ là một MV, mà còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn dành cho thế hệ cha anh, những người đi trước đã xả thân bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ mai sau có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bảo Kun: Nhiều người không biết gọi tôi là ca sĩ hay diễn viên
Bảo Kun từng tham gia nhiều cuộc thi, giành thành tích cao như quán quân Hot VTeen toàn quốc 2011, top 3 Học viện ngôi sao 2014, quán quân Cùng nhau tỏa sáng 2016, giải nhì Tỏa sáng sao đôi 2024… Từ một giọng ca trẻ, Bảo Kun “biến hóa” ở nhiều phong cách âm nhạc, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên, sáng tác…
“Ở hiện tại, nếu chỉ sống với một nghề thì rất khó để ổn định. Một người bây giờ ít nhất phải đảm nhận ba công việc thì mới có thể theo kịp guồng quay mới của cuộc sống. Mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng, chỉ sau một đêm thức dậy đã có vô vàn thông tin mới. Kinh tế cũng vậy, không ai biết trước được điều gì. Vì thế, bắt buộc mỗi người phải trang bị nhiều kỹ năng khác nhau, bên cạnh kỹ năng chuyên môn chính. Điều này giúp mình dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh mới”, anh chia sẻ.
Đảm nhận nhiều vai trò, Bảo Kun thừa nhận khó khăn lớn nhất chính là việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, tình yêu nghệ thuật đã giúp anh vượt qua tất cả. Giọng ca Thà đừng nói ra cho hay: “Có những thời điểm mọi lịch trình ập đến cùng một lúc, và tôi buộc phải cân nhắc, tính toán để có thể hoàn thành tất cả. Đó là một thách thức mà đến tận bây giờ tôi vẫn phải đối mặt. Tuy nhiên, tôi tin rằng mình sẽ vẫn xoay xở được. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, mà đến giờ thì tôi vẫn chưa thấy điều đó”.