Nhảy đến nội dung
 

SEA Games 33: Khi người Thái buồn vui lẫn lộn

Có sức chứa gần 52.000 người nhưng ở trận ra quân của tuyển U22 Thái Lan với U22 Timor Leste hôm 3-12, sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok) chỉ đón 7.741 khán giả - một con số ít chưa từng thấy.

Trận ra quân của tuyển nữ Thái Lan với Indonesia cũng chỉ có vài trăm khán giả trên sân Chonburi có sức chứa 8.680 người.

Niềm vui không trọn vẹn

Dù tuyển U22 Thái Lan và đội tuyển nữ Thái Lan đều có chiến thắng đậm đà ở ngày ra quân, nhưng niềm vui cũng không trọn vẹn khi các khán đài trống vắng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ của người dân Thái Lan trong lần SEA Games trở lại với họ sau 18 năm. Thứ nhất do U22 Timor hay nữ Indonesia khá yếu nên khó tạo lực hút để khán giả đến sân. Thứ hai, xuất phát từ việc nhóm CĐV hùng hậu Ultras Thái Lan "tẩy chay" không đến sân cổ vũ nhằm phản ứng với ban tổ chức về việc yêu cầu khán giả lấy vé vào sân phải đăng ký giấy tờ tùy thân. Đồng thời không được xếp ngồi ở khu vực sau cầu môn mà họ thường chọn cổ vũ để gây áp lực lên thủ môn đối phương.

Nhưng nguyên nhân này mới chính là rào cản: sự thất vọng với cách tổ chức của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) lẫn ban tổ chức SEA Games 33. Đây là những yếu tố đang làm xấu đi hình ảnh đất nước và được báo chí Thái Lan đăng tải liên tục trong những ngày qua. Nhưng dù thất vọng, nhiều người dân Thái Lan vẫn đi cổ vũ bởi các cầu thủ nhà chẳng hề có lỗi.

Đó là lý do anh Sakchai Sawangsilp (được biết đến nhiều hơn với cái tên Chai Deepblue), sau khi đến sân Rajamangala cổ vũ đội tuyển U22 Thái Lan đá ngày 3-12 ở Bangkok, sáng hôm sau đã lên đường đi Chonburi để cổ vũ cho đội tuyển nữ Thái Lan vào chiều cùng ngày.

Thất vọng với công tác tổ chức

Anh Sakchai Sawangsilp bán thiết bị vệ sinh, đồng thời có một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sáng tại Bangkok. Nhưng mỗi khi đội tuyển Thái Lan thi đấu, anh lại bỏ hết tất cả để đi khắp nơi cổ vũ. Nhưng lần cổ vũ này với anh lại mang nhiều tâm trạng ngổn ngang. 

Anh chia sẻ: "Tôi cùng với nhiều người Thái Lan khác cảm thấy rằng SEA Games 33 rất im ắng và không thú vị. Chúng tôi rất thất vọng với Cơ quan Thể thao Thái Lan vì đã tổ chức sự kiện quá kém. Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ trước các nước ASEAN láng giềng. Trước đây, đất nước chúng tôi chưa bao giờ như thế này".

"Công chúng và giới truyền thông đang nói về một loạt sự cố của Thái Lan rộng rãi, nhưng ban tổ chức vẫn cứ né tránh và đưa ra những lời bào chữa. SEA Games 33 có thể là thời điểm mà Thái Lan bị tổn thương nhất và người dân Thái Lan buồn nhất. Nhưng dù bất kể sai lầm nào đi nữa, tôi muốn nói rằng tất cả người dân Thái Lan sẵn sàng xin lỗi mọi quốc gia ASEAN về sự kiện này. Chúng tôi hy vọng rằng lễ khai mạc vào ngày 9-12 tới sẽ diễn ra tốt đẹp và mọi người có thể mỉm cười một chút" - cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Thái Lan này nói thêm.

Thắp lên hy vọng

Trong bối cảnh khán giả vắng vẻ, chủ nhà Thái Lan ít ra cũng có thể lạc quan lên đôi chút. Nhóm Ultras Thái Lan đã thông báo sẽ đến sân cổ vũ trở lại sau khi nhận được sự cầu thị từ SAT và ban tổ chức SEA Games 33. 

Sự có mặt của nhóm cổ vũ chuyên nghiệp và cuồng nhiệt này sau hai khung thành sẽ khiến không khí trên sân nhiều khả năng sẽ trở nên sôi động hơn trong những trận đấu tới. Tuy nhiên, Ultras chỉ cổ vũ cho bóng đá và futsal. Do đó các môn còn lại có khán giả hay không lại là câu chuyện khác. Bởi ngoài bóng chuyền và cầu lông đã hết sạch vé, các môn còn lại vẫn còn thừa vé rất nhiều.

Không chỉ Bangkok, không khí SEA Games 33 ở Chonburi (nơi tổ chức 19 môn thi đấu) cũng vẫn còn khá ảm đạm. Trên các nẻo đường tại Chonburi, nhịp sống của người dân vẫn trôi qua bình lặng. Nó thiếu đi sự hối hả và háo hức thường thấy của một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ khu vực.

Bà Puri Mai, một tiểu thương tại Chonburi, chia sẻ: "SEA Games đợt này im ắng lắm. Nguyên nhân là do thời gian qua có quá nhiều tin tức không vui dồn dập đến, đặc biệt là tình hình lũ lụt vừa qua. Người dân mải lo chống lụt, khắc phục hậu quả nên tin tức thể thao bị lấn át, đa số mọi người không nắm rõ lịch trình thi đấu ở SEA Games 33".

Bên cạnh thiên tai, nỗi lo về cơm áo gạo tiền cũng là một rào cản. Bà Puri Mai chia sẻ thêm rằng kinh tế Chonburi thời gian qua rất ảm đạm, việc buôn bán cũng "lặng như tờ". 

Vì vậy dù chưa thực sự quan tâm đến diễn biến thi đấu, nhưng giới tiểu thương vẫn đặt kỳ vọng lớn vào sự kiện này. "Tôi nghĩ và hy vọng SEA Games 33 sẽ giúp kích thích nền kinh tế của Chonburi tốt lên", bà Puri Mai nói.

Hy vọng là trong những ngày tới, đặc biệt là khi đại hội chính thức khai mạc, ngọn lửa SEA Games 33 sẽ được thắp lên đúng nghĩa tại Thái Lan.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn