Sau 1/7, Đà Lạt rộng gấp 4 lần hiện tại: Có thêm những điểm du lịch hấp dẫn nào?

Từ 1/7/2025, TP. Đà Lạt sẽ chính thức mở rộng địa giới hành chính gấp 4 lần hiện tại, "ôm trọn" thêm nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
Từ ngày 1/7/2025, đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước chính thức có hiệu lực, kéo theo nhiều thay đổi lớn tại các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý trong số đó là việc TP. Đà Lạt - "thủ phủ du lịch" của tỉnh Lâm Đồng - sẽ có sự mở rộng địa giới chưa từng có, khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương liền kề.
Hiện nay, TP. Đà Lạt có diện tích gần 400 km² với 12 phường và 4 xã. Trong khi đó, huyện Lạc Dương rộng hơn 1.316 km² (theo wiki), tức lớn gấp hơn 3 lần diện tích thành phố hiện hữu. Cả 2 đều cùng nằm trên cao nguyên Lâm Viên và chia sẻ nhiều điều kiện tự nhiên, khí hậu. Như vậy, sau khi sáp nhập, TP. Đà Lạt mới sẽ có địa giới hành chính tiếp giáp với 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, và tổng diện tích gấp khoảng 4 lần hiện nay - một con số đầy ấn tượng.
Lạc Dương - viên ngọc hoang sơ trên cao nguyên Lâm Viên
Là huyện có diện tích lớn và mật độ đô thị hóa thấp, Lạc Dương sở hữu thiên nhiên trù phú, khí hậu ôn đới dễ chịu và hàng loạt điểm đến được ví như "đặc sản" của vùng cao nguyên.
- Núi Langbiang: Ngọn núi biểu tượng nằm sừng sững phía Bắc Đà Lạt, cao gần 2.200m, là điểm trekking yêu thích của những ai mê mạo hiểm và khung cảnh hùng vĩ. Langbiang còn nổi tiếng với các hoạt động như xe jeep lên đỉnh, giao lưu cồng chiêng với người K'Ho bản địa vào buổi tối.
- Thung lũng Vàng: Nằm không xa hồ Suối Vàng, nơi đây thu hút du khách với cánh đồng hoa trải dài, rừng thông bạt ngàn, không gian yên tĩnh và trong lành - lý tưởng để picnic, dã ngoại, chụp ảnh cưới...
- Làng Cù Lần: Một ngôi làng giữa rừng mang vẻ đẹp hoang sơ pha chút thần tiên, được thiết kế theo kiến trúc dân tộc bản địa. Làng có suối chảy róc rách, những căn nhà sàn truyền thống, đường mòn xuyên rừng và không khí trong trẻo quanh năm.
- Hồ Suối Vàng: Một hồ nước rộng lớn, bao quanh bởi đồi thông và mây mù lững lờ. Nơi đây từng là điểm "săn mây" quen thuộc của giới trẻ với khung cảnh sáng sớm đẹp như tranh thủy mặc.
- Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà: Là một trong 28 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, nơi đây có hệ sinh thái rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú, là địa chỉ lý tưởng để trekking dài ngày, cắm trại giữa thiên nhiên, tìm hiểu thực vật và động vật quý hiếm.
- Thung lũng Dasar: Một điểm đến mới nổi với cảnh quan hoang sơ, được ví như "góc trời Âu bị bỏ quên" ở cao nguyên. Sương mù giăng kín vào sáng sớm, cây thông cao vút và đường đất đỏ bazan tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa bí ẩn.
Ngoài ra, cây thông cô đơn, hồ Đan Kia, khu vực săn mây Đồi Cỏ Hồng, thác Ankroet, các khu cắm trại dọc tuyến đường Ankroet - Đan Kia - Langbiang cũng sẽ chính thức "gắn mác" TP. Đà Lạt trong thời gian tới.
Từ "lân cận Đà Lạt" thành "một phần của Đà Lạt"
Trước đây, các địa điểm kể trên đều thuộc huyện Lạc Dương - một đơn vị hành chính "ngoại ô" nằm giáp ranh Đà Lạt, nên nhiều du khách dù vẫn thường xuyên ghé qua nhưng không hẳn biết mình đã ra khỏi địa phận thành phố. Sau ngày 1/7, các vùng đất này sẽ trở thành một phần chính thức của TP. Đà Lạt, hứa hẹn thay đổi đáng kể trong cách xây dựng hành trình khám phá của du khách.
Không còn cảm giác "đi xa Đà Lạt" để tìm thiên nhiên hoang sơ nữa, giờ đây, chỉ cần ở trong thành phố là bạn đã có thể khám phá những rừng nguyên sinh, đỉnh núi cao, hồ nước mênh mông, suối mát và bản làng dân tộc.
Việc mở rộng Đà Lạt không chỉ là thay đổi trên giấy tờ, mà còn mang đến cả những thay đổi về du lịch. Cùng với diện tích gấp 4 lần hiện tại, du khách đến Đà Lạt giờ đây sẽ có thêm hàng trăm lựa chọn: từ check-in núi rừng đến cắm trại, khám phá sinh thái đến tìm về những bản làng bản sắc - tất cả đều nằm gọn trong thành phố mộng mơ mà ngày càng rộng lớn này.