Flamingo Holdings kiến tạo nên kiến trúc đưa rừng lên mái, nơi rừng xanh ôm ấp lấy không gian, biến mỗi hơi thở thành bản giao hưởng của sự sống.
Triết lý xanh vĩnh cửu
Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa một không gian xanh mát, nơi thiên nhiên không bị giới hạn bởi những bức tường bê tông xám xịt, mà mở ra một chân trời mênh mông - nơi núi non trải dài bất tận, gió thì thầm qua tán lá, và hương hoa lan tỏa trong mọi giác quan.
Đó chính là tinh thần của Flower and Forest in the Sky, cảm hứng được khơi nguồn từ ‘cánh rừng trên không’ - một khu vườn thẳng đứng, nơi thiên nhiên được giải phóng để vươn mình tự do, hòa quyện vào từng nhịp sống.
Với Flamingo Holdings, Flower and Forest in the Sky không phải là một xu hướng thoáng qua, mà là triết lý kiến trúc xanh dài hạn, bản sắc cốt lõi của tập đoàn.
Đây là kim chỉ nam để Tập đoàn đánh thức những miền đất nguyên sơ, không chỉ gìn giữ mà còn nâng tầm vẻ đẹp của thiên nhiên.
Mỗi công trình đều thỏa mãn khát khao sâu thẳm của con người: nhìn lên để mơ mộng, nhìn xa để chiêm ngưỡng, và cảm nhận được nhịp đập của đất trời, nơi sự xa hoa là hơi thở trong lành của rừng xanh.
Đại diện cho triết lý này là tòa Forest In The Sky (FITS) tại lòng Flamingo Đại Lải Resort - một kiệt tác được hiện thực hóa với hơn 70.000 cây xanh, hàng vạn bụi hoa rực rỡ và cây leo phủ kín toàn bộ mặt đứng, vươn mình trên độ cao 100 mét.
Hệ thống cây xanh khổng lồ này không chỉ tạo nên vẻ đẹp thị giác, mà còn hoạt động như một máy lọc tự nhiên khổng lồ, mang đến không khí trong lành, tinh khiết, xua tan mọi ô nhiễm đô thị.
Đây là điểm nhấn kiến trúc độc đáo và tiên phong trên thị trường bất động sản Việt Nam, không chỉ xây dựng nhà, mà kiến tạo nên những biểu tượng sống - nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong sự hài hòa hoàn hảo.
Rừng trên mái
Nếu Forest In The Sky là bản giao hưởng đầu tiên, thì Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc chính là đỉnh cao của triết lý xanh, nơi ý tưởng ‘rừng trên mái’ được đẩy lên một tầm cao mới, biến mỗi dinh thự biệt lập thành một kiệt tác riêng biệt.
Tại Hồ Núi Cốc, từng mét vuông rừng được nhường cho diện tích xây dựng là từng đó mét vuông thiên nhiên được đưa lại lên tầng cao để tiếp tục sinh sôi, nảy nở, ôm ấp lấy không gian sống thuần khiết.
Kết quả là những mảng xanh trù phú, nơi rừng trên mái không phải là những bụi cây cảnh quan thấp mà là những tán cây lưu niên khổng lồ, với những giống cây quý hiếm như thiên tuế cổ thụ, hoa giấy cổ thụ, lộc vừng...
Chúng được nâng niu đưa lên không trung, biến mỗi ban công, lô gia thành một khu rừng thu nhỏ, nơi chim chóc làm tổ, gió mang theo hương thơm lan tỏa, và chủ nhân dinh thự có thể ngồi bên tách trà, cảm nhận sự sống dâng trào ngay trên mái nhà mình.
Sự độc đáo còn được tạo nên bởi kỹ thuật trồng cây tiên phong do Flamingo Holdings dày công phát triển, kết tinh từ vô số thử nghiệm khắt khe.
Những cây xanh lưu niên, cao từ 5 đến 10 mét, được chăm chút trong các bồn cây dung tích 1 m³, khéo léo bố trí tại lô gia và ban công.
Trước khi vươn mình giữa không trung, mỗi cây đều trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt dưới mặt đất: cấy vào bồn để đánh giá khả năng chịu lực trước sức mạnh của bộ rễ trong suốt quá trình sinh trưởng.
Cùng với đó, các mặt đứng bên trong được xử lý chống thấm hoàn hảo, kết hợp hệ thống vỉ thoát nước thẳng đứng tinh vi, đảm bảo rễ cây không xâm hại tường và nước mưa được dẫn thoát tức thì.
Nhờ vậy, những bồn cây lơ lửng giữa trời không chỉ bền vững, không bao giờ nứt vỡ, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, để thiên nhiên tự do tỏa sức sống mạnh mẽ, như thể đang vươn mình từ mặt đất.
Chính sự tinh tế này đã kiến tạo nên phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên đích thực cho chủ nhân.
Với Flower and Forest in the Sky, Flamingo Holdings mời gọi những tâm hồn tinh tế quy tụ về Flamingo Maison 108, vì trong thế giới hối hả, chỉ có những khu rừng trên mái mới thực sự mang đến sự bình yên vĩnh cửu.















