Ruben Amorim nói câu 'xát muối' tống cổ Garnacho ra khỏi MU

Giới thạo tin khẳng định, HLV Ruben Amorim đã đuổi thẳng cổ Garnacho bằng câu nói công khai nặng nề trước toàn bộ thành viên MU.
Alejandro Garnacho dự kiến sẽ rời sân Old Trafford hè này, sau khi bày tỏ sự thất vọng tại sân Old Trafford.
Cầu thủ chạy cánh Argentina không hài lòng với quyết định của HLV Amorim, gạt anh ra khỏi danh sách đá chính trận chung kết Europa Leaue.
Garnacho còn đăng đàn chỉ trích "mùa giải tệ hại" của MU, rồi anh trai lên tiếng trên mạng xã hội phê phán CLB đã "bỏ rơi anh ấy".
Mối quan hệ giữa Garnacho và Amorim hoàn toàn tan vỡ sau động thái bồng bột của chàng tiền đạo 20 tuổi.
Theo Sportsmail, HLV người Bồ Đào Nha lập tức tổ chức cuộc họp công khai tại Carrington cuối tuần trước để tuyên bố, Garnacho nên biến khỏi MU.
Ruben Amorim giận dữ đến mức nói trước toàn đội rằng "tốt hơn hết là Garnacho nên cầu nguyện để tìm được CLB nào đó phù hợp ký hợp đồng".
Diễn biến sự việc xảy ra trong bối cảnh đội hình Quỷ đỏ chuẩn bị cải tổ mạnh mẽ dưới thời nhà cầm quân 40 tuổi.
Kế hoạch của cựu HLV Sporting Lisbon nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo, cũng như đồng sở hữu đội bóng Sir Jim Ratcliffe.
Bán Garnacho sẽ giúp MU thu về khoản tiền cần thiết (khoảng 60 triệu bảng Anh) để tái đầu tư lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.