Ronaldo tuyên bố bất ngờ 'quay xe' chuyển nhượng

Sau khi vô địch Nations League, Ronaldo muốn tiếp tục gắn bó cùng Al-Nassr, chứ không chuyển sang đội khác như đồn đoán trước đây.
Ngôi sao 40 tuổi đã bật khóc khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu, qua đó lần thứ hai đăng quang Nations League.
Ronaldo xúc động chia sẻ: "Những giọt nước mắt đó là vì vui mừng. Giành chiến thắng cho Bồ Đào Nha là điều vô cùng đặc biệt. Thế hệ này xứng đáng với chiến tích cao quý."
Hợp đồng của CR7 và Al-Nassr sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Trước đó, anh từng đăng bài trên mạng xã hội ám chỉ sự nghiệp tại đội bóng Saudi Arabia dường như chấm dứt.
Hai tuần trước, Ronaldo viết: "Chương này đã kết thúc. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Vẫn đang được viết dở dang. Biết ơn tất cả mọi người."
Nhưng giờ đây, Ronaldo thay đổi suy nghĩ. Khi được hỏi về tương lai bản thân, anh trả lời: "Sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Đúng vậy, Al-Nassr!
Tôi già rồi và cũng bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Tôi phải tận hưởng từng khoảnh khắc. Nếu không bị chấn thương nghiêm trọng, tôi sẽ tiếp tục..."
Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr đầu năm 2023 và là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở Saudi Pro League hai mùa vừa qua.
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino từng gợi ý Ronaldo có thể chơi tại World Cup các CLB giữa tháng này khi nhận được nhiều lời mời.
Tuy nhiên, chân sút kỳ cựu vừa đưa ra quyết định: "Tôi sẽ không tham dự FIFA Club World Cup dù nhận được vài đề nghị. Đã có những cuộc đàm phán, tiếp xúc nhưng bạn phải xem xét kỹ lưỡng tổng thể."