Ronaldo 'dạy Yamal một bài học'

Sau trận, chuyên trang beIN Sports đăng bài: "Ronaldo đã dạy Yamal một bài học". "Khi Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha cách đây 21 năm, Yamal vẫn chưa chào đời", bài viết có đoạn. "Nhưng ở cuộc so tài đầu tiên giữa hai cầu thủ chênh nhau tới 23 tuổi, lão tướng đã thắng".
Ronaldo chỉ chạm bóng 22 lần trong vai trò tiền đạo cắm, nhưng anh chỉ cần một cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Yamal chơi 105 phút, chạm bóng 81 lần, với 4 cú sút, nhưng không ghi bàn nào. Thủ quân Bồ Đào Nha góp công vào chức vô địch. Còn sao trẻ Tây Ban Nha chơi mờ nhạt hơn thường lệ, để vị thay ra khi đội nhà vẫn cần bàn thắng.
Hai cầu thủ này hiếm khi cận chiến trong trận tối 8/6, vì chơi ở những vị trí khác nhau. Tình huống duy nhất họ tranh chấp với nhau đến ở gần cuối hiệp một. Yamal nhận bóng phía trước hàng thủ Bồ Đào Nha, tìm cách xoay xở. Ronaldo ập đến từ phía sau, đá bóng khỏi chân đối thủ để đưa về cho đồng đội, khiến Yamal ngã xuống.
Yamal góp công vào bàn mở tỷ số của Martin Zubimendi, nhưng trong phần lớn thời lượng, anh bị hậu vệ Nuno Mendes kiềm tỏa. "Cầu thủ trẻ đã phải vật lộn để cố gắng tác động đến trận đấu", beIN Sports viết thêm. "Còn Ronaldo biết cách tỏa sáng khi cần thiết, dù ở tuổi 40. Yamal đã phá nhiều kỷ lục, nhưng lần này anh đã gặp phải một huyền thoại trứ danh".
Báo Anh BBC cũng đăng tiêu đề: "Ronaldo thắng trận chiến với Yamal". Trong bài viết, nhiều chuyên gia khen ngợi sự bền bỉ của chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng. Phút 61, từ pha bóng cầu âu, đội trưởng Bồ Đào Nha đẩy nhẹ hậu vệ Marc Cucurella rồi vô-lê cận thành ghi bàn, đưa trận đấu vào hiệp phụ và luân lưu.
"Đó là lý do Ronaldo có mặt trên sân", cựu tiền vệ Andros Townsend nói. "Anh là kẻ săn mồi trong cấm địa. Ronaldo biết bóng sẽ bay đến đâu, và xuất hiện đúng chỗ. Anh đã góp công nhiều hơn thế trong trận bán kết, và vẫn có thể tạo ra khác biệt ở đẳng cấp cao nhất".
Chuyên gia phân tích bóng đá trên kênh ITV, Karen Carney thì cho rằng các cầu thủ thường bị coi là già khi bước sang tuổi 30. "Nhưng anh chàng này đã 40 tuổi và vẫn liên tục gây bất ngờ cho chúng ta", cô nói thêm.
Nhà báo Sky Sports, Guillem Balague thì cho rằng Yamal chơi như "cầu thủ vô danh" trên sân Allianz. "Cậu ấy đã học được bài học, là phải chơi như thế nào trong những trận cầu như vậy", ông nhận xét.
Báo Telegraph thì đăng bài: "Tránh ra một bên đi Yamal, bởi Ronaldo vẫn là nhân vật chính".
Yamal nhận thất bại đầu tiên ở một trận chung kết trong sự nghiệp, khi anh đá chính. Bởi trong loạt đá luân lưu, Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha 5-3. Yamal và Ronaldo đều đã bị thay ra khi đó. Đây là chức vô địch UEFA Nations League thứ hai của Ronaldo, sau năm 2019.
Sau trận, Ronaldo động viên đàn em: "Yamal thực sự là hiện tượng trong bóng đá. Cậu ấy sẽ giành thêm nhiều danh hiệu UEFA Nations League trong tương lai".
Hoàng An tổng hợp