Với những tín đồ nhạc rap, hẳn ai cũng biết đến rapper Tez - rapper gai góc với khả năng 'bắn' nhịp điệu tiết tấu nhanh.
Tối 16-11, rapper Tez sẽ đem sự gai góc ấy vào lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 tại Nhà văn hóa Thanh niên, phường Sài Gòn, TP.HCM. Tez dự kiến trình diễn hai bài Enjoy cái moment này và Khi cơn mơ dần phai.
"Những bài hát này đẩy thêm tinh thần hy vọng và động lực, cho thấy con người nếu muốn, lúc nào cũng có quyền chọn trở thành một phiên bản tốt hơn", Tez nói.
Trở thành phiên bản tốt hơn của mình, đó là con đường Tez chọn. "Tôi muốn khán giả không chỉ nhớ Tez là "thằng rap hay" mà là một người biểu diễn đúng nghĩa. Tôi muốn mỗi lần bước lên sân khấu, mọi người thấy một phiên bản mới hơn của chính tôi. Chương trình Anh trai say hi đã trao cơ hội để tôi từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó", Tez chia sẻ.
Và để có thể thực hiện con đường đó, Tez chuẩn bị đủ thứ nhưng nhiều nhất là tâm lý. Bởi mọi người nhìn thấy sự tự tin của anh trên sân khấu nhưng thật sự Tez lại có nỗi sợ... đám đông.
"Tôi muốn bước lên sân khấu không còn là kiểu 'giờ mình sẽ biểu diễn sao nhỉ' hay 'mình phải giao lưu thế nào ta' mà là anh trai Tez 'biết mình là ai và mình muốn gì'. Nhảy cũng đúng là khó với tôi thật. Nhưng chính vì khó nên tôi mới thích. Rapper mà lên sân khấu chỉ đứng đọc rap thôi thì cũng giống đại đa số rapper. Tôi muốn thử sức để mình mới hơn và khác biệt hơn", Tez nói.
Tez chia tay Anh trai say hi ở tập 8 khiến nhiều anh trai và khán giả tiếc nuối. Đồng đội Gill nghẹn ngào bảo: "Tez ơi, đợi anh về ăn cơm nha".
Còn Tez vẫn mỉm cười, anh nói: "Dừng lại ở đây nhưng không xem đó là thất bại. Đó là một đoạn của hành trình để chúng ta tiến tới những trang mới, một con người mới hơn. Mọi thứ ở đây cho tôi thêm góc nhìn, bài học và động lực để làm âm nhạc đúng chất mình hơn".
Tez tên thật là Nguyễn Đình Dương, sinh năm 2001. Anh từng theo học chuyên ngành IT tại hai trường là Đại học Bách khoa Aptech và Đại học Điện lực trước khi được biết đến là một rapper nổi tiếng qua hai mùa thi Rap Việt và mới đây là Anh trai say hi (mùa 2).
Tez khẳng định rap luôn bắt nguồn từ đời sống. Với đời sống là mối ảnh hưởng hai chiều: cuộc sống cho anh chất liệu để viết, còn âm nhạc giúp định hình lại tư duy và cảm xúc của chính mình. Tez chia sẻ xu hướng sáng tác của anh luôn là "thật", vẫn hướng đến trendy, "tôi kể điều tôi trải nhưng kể bằng câu từ đẹp và chạm hơn tới người nghe", anh chia sẻ.
Nói về sống xanh, Tez nói sống xanh không phải để hô khẩu hiệu. Nó bắt đầu bằng những thói quen nhỏ: không lãng phí, bớt tiêu thụ vô nghĩa, biết trân trọng tài nguyên mình dùng.
Hỏi rằng liệu Tez sẽ sáng tác một ca khúc kêu gọi mọi người sống xanh, Tez vui vẻ nói nếu viết sẽ là một bài kêu gọi không kiểu "bài học" mà khiến người nghe tự muốn thay đổi cách sống.













