Quỳnh Lương bức xúc về chồng cũ

Nữ diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" tung tin nhắn tố chồng cũ không chu cấp đầy đủ cho con trai.
Tối 20/5, Quỳnh Lương gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân, tố chồng cũ thiếu trách nhiệm chăm sóc bé Gấu (Tên ở nhà của con trai nữ diễn viên - PV). Nữ diễn viên công khai ảnh chụp màn hình tin nhắn của chồng cũ gửi cho con, với nội dung “Từ nay bố sẽ không bao giờ đón con nữa. Con tự lo liệu cuộc sống của con”.
Quỳnh Lương bức xúc cho rằng chồng cũ chỉ mới đưa đón con đi chơi, đi ăn khoảng một năm đổ lại. “Gấu đã lớn, nhưng vẫn luôn là con. Đừng nói câu tự lo liệu trong khi mới đón đưa Gấu được một năm. Những cái đó Gấu xứng đáng được nhận chứ không phải đòi hỏi quá đáng. Nghĩ đón đưa cho đi chơi này kia, đưa đi ăn thôi là đủ nghĩa vụ à”, Quỳnh Lương viết.
Dưới phần bình luận, nữ diễn viên cũng chia sẻ loạt tin nhắn với nội dung phải nhiều lần thúc giục chồng cũ chuyện chu cấp cho con suốt thời gian qua.
![]() |
Quỳnh Lương và con trai. Ảnh: FBNV. |
Bài đăng của Quỳnh Lương thu hút sự chú ý và bàn luận từ công chúng.
Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Quỳnh Lương bước chân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Gần đây, cô đóng phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu hay Không ngại cưới chỉ cần một lý do.
Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tới tháng 3, nữ diễn viên lên xe hoa lần thứ 2 với thiếu gia Tiến Phát, sau 2 năm quen nhau. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Tới đầu tháng 4, khán giả phát hiện Quỳnh Lương đã về nhà mẹ đẻ, làm dấy lên đồn đoán chuyện hôn nhân của cô gặp trục trặc.
Sau đó, Quỳnh Lương lên tiếng đính chính không phải cô bị chồng bỏ. Lý do là mẹ ruột nữ diễn viên nhớ con cháu, nên cô về thăm gia đình một thời gian. Lời giải thích nhanh chóng dập tắt tin đồn, khẳng định cuộc sống hôn nhân của cô vẫn ổn định.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.