Quê hương Argentina 'buồn trên từng con phố' tiễn biệt Giáo hoàng Francis kính yêu

Người dân Argentina đã lặng lẽ thắp nến và cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis - người con ưu tú của quê hương - trong giờ phút tiễn biệt, với nỗi đau nghẹn ngào dành cho vị giáo hoàng của lòng nhân ái và bao dung.
Người dân Argentina - quê hương của Giáo hoàng Francis - đã thắp nến và tham dự thánh lễ đặc biệt vào sáng ngày 21-4 (giờ địa phương), để tưởng nhớ Giáo hoàng sau khi Ngài qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 88.
Nỗi buồn trên từng con phố
Nỗi buồn tràn ngập khắp các con phố thủ đô Buenos Aires, nơi Ngài từng là tổng giám mục và bắt đầu hành trình trở thành vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latin.
"Hôm qua tôi còn thấy hình ảnh Ngài trong dịp Phục sinh, trông Ngài còn rất yếu nhưng tôi vẫn hy vọng Ngài sẽ qua khỏi", anh Agustin Hartridge nói với đôi mắt rưng rưng.
Ngay sau khi tin buồn được công bố, Tổng giáo phận Buenos Aires đã tổ chức thánh lễ tưởng niệm trọng thể tại nhà thờ Chính tòa - nơi Hồng y Jorge Mario Bergoglio từng giảng đạo trước khi được bầu làm giáo hoàng năm 2013.
Từ rất sớm, người dân đã tụ tập trước nhà thờ, một số quỳ gối cầu nguyện, số khác lặng lẽ thắp nến bên tượng Đức Mẹ. Với họ, Giáo hoàng Francis không chỉ là lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, mà còn là biểu tượng sống động của lòng bao dung và sự đấu tranh không mệt mỏi cho những người yếu thế.
"Thật đau xót. Ngài đã đấu tranh cho rất nhiều quyền, và đặc biệt quan tâm đến cộng đồng song tính và đồng tính. Sự ra đi của Ngài khiến tôi rất đau lòng", bà Julia Castro, một nhân viên làm việc trong thành phố, nghẹn ngào nói.
Bên trong thánh đường, hình ảnh của Ngài được treo trang trọng giữa những bó hoa trắng và quốc kỳ Argentina, mang hai màu xanh - trắng đặc trưng. Không khí lặng thinh, chỉ còn tiếng kinh cầu vang lên cùng tiếng nấc nghẹn của những người tham dự.
"Sự ra đi của Ngài để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Ngài từng là ánh sáng hy vọng trong thời kỳ chia rẽ và bất công", một người khác chia sẻ.
Tổng giám mục Jorge García Cuerva đã gọi Giáo hoàng Francis là "vị giáo hoàng của người nghèo" và "giáo hoàng của nhân dân", kêu gọi người dân Argentina hãy học theo tinh thần bao dung, đối thoại mà Giáo hoàng Francis đã luôn gìn giữ.
Hội đồng Giám mục Argentina cũng gửi lời tri ân, ca ngợi Giáo hoàng Francis đã "lèo lái Giáo hội Công giáo Hoàn vũ bằng sự khiêm nhường và tình yêu vô điều kiện dành cho những người bị lãng quên".
Quốc tang 7 ngày
Chính phủ Argentina đã tuyên bố quốc tang trong bảy ngày để tưởng niệm Giáo hoàng Francis.
Trong trái tim của hàng triệu người Argentina, Giáo hoàng Francis không chỉ là một người con ưu tú đã bước ra từ những khu phố nghèo để trở thành lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỉ tín hữu trên toàn thế giới, mà còn là hiện thân của lòng nhân ái, sự bao dung và hy vọng trong những thời khắc tối tăm nhất.
Và giờ đây, giữa âm vang của tiếng chuông nhà thờ và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, người Argentina đang ôm lấy Ngài lần cuối - bằng sự im lặng thành kính, bằng lời cầu nguyện, và bằng một tình yêu không biên giới dành cho vị giáo hoàng đã sống trọn đời mình cho người khác.