Quảng Trị đón tàu chở chiến sĩ A80 về, nhiều người tiếc vì không gặp ‘nam thần’ Lê Hoàng Hiệp

Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đón đoàn tàu chở các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80 trên đường trở về tại ga Đồng Hới. Đoàn tàu này có thượng úy Lê Hoàng Hiệp, nhưng người này không xuất hiện khiến nhiều người tiếc nuối.
Ngày 4-9, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp tổ chức lễ đón, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ các tỉnh phía Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) trở về.
Những cán bộ chiến sĩ trên đoàn tàu SE63 trở về lần này thuộc các lực lượng của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đây là những người vừa tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh tại Hà Nội những ngày qua. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những cán bộ chiến sĩ được đưa về lại các đơn vị.
Khi đoàn tàu dừng nghỉ tại ga Đồng Hới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức đón, tặng quà và chúc mừng đoàn công tác để động viên, cổ vũ.
Tại đây, chính quyền tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách gần 100 triệu đồng chi cho các hoạt động tặng quà, điểm tâm sáng tại sân ga Đồng Hới.
Trên chuyến tàu trở về có thượng úy Lê Hoàng Hiệp, cán bộ của Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 - người lâu nay được xem là "nam thần quân đội" nên nhiều người dân tại Quảng Trị đã đến ga Đồng Hới để được gặp khi đoàn tàu dừng bánh.
Tuy nhiên, thượng úy Hiệp đã không rời khỏi tàu xuống ga nên để lại một chút tiếc nuối cho nhiều người.
"Cũng hơi tiếc nhưng không sao. Bạn Hiệp không xuống ga cũng là lựa chọn hợp lý khi hình ảnh bạn đang được cộng đồng mạng rất quan tâm, có thể dẫn đến nhiều tình huống không được trật tự cho buổi lễ tiếp đón", một bạn viết trên trang Facebook cá nhân.