Quan điểm chọn vợ của Warren Buffett

Trong cuộc trò chuyện với tỷ phú Bill Gates năm 2017, tỷ phú đầu tư Warren Buffett cho rằng sự lựa chọn bạn đời của mình đã giúp ông thành công.
"Bạn nên gắn bó với những người có phẩm chất mà bạn muốn có. Dần dần, bạn sẽ tiến gần về phía họ", Buffett nói. "Bạn đời sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn. Tôi không nói quá về tầm quan trọng của người bạn đời đâu".
Warren Buffett kết hôn với vợ đầu là Susan Buffett năm 1952 và có ba người con là Susie, Howard và Peter. Bà Susan qua đời năm 2004 sau khi bị xuất huyết não, thọ 72 tuổi.
Trong phim tài liệu năm 2017 của HBO, huyền thoại đầu tư cho biết ông có hai bước ngoặt lớn trong đời, là lúc ông chào đời và khi ông gặp vợ đầu.
"Những gì tôi có được sẽ không xảy ra nếu không có bà ấy", ông Buffett nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cưới đúng người, cho biết ông tìm thấy điều này ở bà Susan.
Bốn năm sau khi kết hôn, ông trở thành chủ tịch kiêm giám đốc Berkshire Hathaway. Ông đã lèo lái Berkshire từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn trị giá 1.160 tỷ USD, sở hữu gần 200 công ty con và danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 264 tỷ USD.
"Hãy cưới đúng người. Tôi nói nghiêm túc đấy", Buffett nói trong cuộc họp thường niên của Berkshire năm 2009. "Điều này sẽ tạo nhiều khác biệt hơn trong cuộc sống của bạn, sẽ thay đổi khát vọng của bạn và nhiều thứ khác".
Trong cuộc họp hồi đầu tháng, ông bất ngờ thông báo nghỉ hưu từ cuối năm nay. Dù nghỉ hưu, tỷ phú 94 tuổi vẫn có thể đóng vai trò cố vấn trong nhiều trường hợp. Forbes ước tính tài sản ròng của ông đạt 168,2 tỷ USD, hầu như đến từ cổ phần trong Berkshire.
Trong các mối quan hệ, ông thường bắt đầu với kỳ vọng thấp. Điều này giúp giảm nỗi thất vọng và tăng khả năng duy trì mối quan hệ, ông giải thích trong buổi thỉnh giảng tại Đại học Georgia năm 2001.
"Nếu sắp cưới và muốn có một cuộc hôn nhân lâu dài, bạn sẽ tìm kiếm phẩm chất nào ở bạn đời? Một phẩm chất thôi. Bạn tìm trí tuệ? Sự hài hước? Hay nhân cách hoặc ngoại hình?", ông đặt câu hỏi.
"Tất cả đều không phải. Bạn nên tìm người có kỳ vọng thấp về cuộc hôn nhân. Đó mới là cuộc hôn nhân dài lâu, nếu cả hai cùng có kỳ vọng thấp", Buffett cho biết câu trả lời riêng của mình.
Ông cũng áp dụng nguyên tắc này trong các mối quan hệ kinh doanh, cho rằng việc đặt kỳ vọng hợp với thực tế ngay từ đầu là chìa khóa để xây dựng quan hệ đối tác bền vững.
Năm 1977, bà Susan quyết định theo đuổi nghề ca hát, nhưng Buffett không muốn chuyển tới California cùng vợ, mà muốn ở lại Omaha phát triển sự nghiệp. Ông từng thừa nhận quyết định để vợ một mình đến California là sai lầm lớn nhất mà ông mắc phải.
Một năm sau khi sống riêng, bà Susan giới thiệu Astrid Menks, khi đó là bồi bàn tại nhà hàng mà bà quen biết khi hát tại California, để bầu bạn cùng chồng.
Bà Menks dọn về ở chung với Buffett và trở thành bạn đồng hành của ông. Bà Susan và ông Buffett không ly hôn. Ba người giữ mối quan hệ gần gũi, thường xuất hiện cùng nhau.
"Astrid và mẹ tôi rất thân thiết. Họ thực sự yêu quý nhau", Susie Buffett, con gái của ông Buffett và bà Susan, nói với truyền thông Mỹ. Hai năm sau khi bà Susan qua đời, ông Buffett tái hôn với bà Menks.
"Astrid là người giúp đỡ, biết cho đi, nghĩ cho người khác. Hồi ấy, tôi gọi cho Astrid và nói liệu cô ấy có thể đến và ở bên chăm sóc Buffett, nấu cho anh ấy chút súp không. Bởi anh ấy sẽ không làm thế", bà Susan chia sẻ năm 2004, không lâu trước khi qua đời.
Ông Buffett từng có lúc bật khóc khi đang trả lời phỏng vấn do có người vô tình nhắc tên bà Susan. Ông cho biết vẫn luôn hối hận về cuộc hôn nhân với bà. Chia sẻ về sự ra đi của bà Susan, ông nói: "Tôi thực sự đau đớn. Đó là điều duy nhất ám ảnh tôi đến giờ. Căn bệnh của bà ấy lẽ ra đã được ngăn chặn sớm hơn, và tôi có lỗi tới 95%. Tôi không quan tâm đủ tới vợ, trong khi Susan dành mọi tâm huyết cho tôi".
Đức Trung (Theo Economic Times, Business Insider)