Quan chức cấp cao Iran 'đã tử vong' bất ngờ tái xuất

Truyền thông quốc gia Iran vừa phát sóng một cuộc phỏng vấn với ông Ali Shamkhani, phụ tá thân cận của lãnh tụ tối cao Iran, người trước đó được cả chính quyền Iran lẫn Israel thông báo đã tử vong.
Ông Shamkhani tái xuất hiện. Video: IRIB News/Ynet
Theo CNN, bí ẩn về số phận của ông Shamkhani ngày càng tăng sau khi ông được cho đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 13/6 của Israel.
Tuần trước, nhiều hãng tin của Iran gồm IRNA, Tasnim và Fars cho biết, ông Shamkhani không tử vong mà chỉ bị thương nặng và phải nhập viện sau cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên, các hãng tin trên không công bố ảnh mới của ông Shamkhani.
Theo Ynet, hôm 28/6, ông Shamkhani đã có mặt tại tang lễ cấp nhà nước của Iran dành cho những chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel.
Cùng ngày, thông tấn xã IRIB của Iran đã phát sóng cuộc phỏng vấn đầu tiên với ông Shamkhani kể từ khi quốc gia Hồi giáo bị Israel tấn công. Trong video về cuộc phỏng vấn, ông Shamkhani phải dùng máy trợ thở. Ông nhắc tới cuộc không kích của Israel vào nhà của mình và kể đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 3 giờ sau vụ tấn công.
IRIB cũng đăng một video cho thấy nhà của ông Shamkhani bị phá hủy. Quan chức này cũng thuật lại những gì đã diễn ra: "Ban đầu, tôi nghĩ đó là động đất. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng xe cộ, tôi nhận ra là không phải vậy... Tôi biết tại sao Israel lại nhắm vào tôi, nhưng tôi không thể tiết lộ".
Ông Shamkhani cho biết đã bị gẫy xương sườn trong vụ tấn công của Israel.
Ông Shamkhani là một nhân vật cấp cao trong bộ máy an ninh của Iran. Trước đây ông từng giữ chức tư lệnh hải quân, bộ trưởng quốc phòng và thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Ông cũng từng có lúc được coi là ứng viên tổng thống Iran.