Quán cà phê hương đồng gió nội 'níu chân' giới trẻ Cần Thơ

Nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt và vườn cây ăn trái, quán cà phê "Tôi đi tìm tôi" mang đến cho thực khách cảm giác thoát khỏi ồn ào phố thị.
Điều thú vị là cảnh quan ở quán cà phê "Tôi đi tìm tôi" (P.Thới An Đông, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, Cần Thơ) luôn thay đổi theo mùa vụ. Khi thì đồng lúa xanh bát ngát, lúc lúa trổ bông vàng óng và vườn cây trái bốn mùa trĩu quả, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.
Chính sự chuyển mình ấy khiến nhiều bạn trẻ tìm đến không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn check-in lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.
Không gian quán được bài trí mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Những khung nhà, bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, khung cửa mở rộng hướng ra đồng lúa tạo cảm giác khoáng đạt, thoáng đãng. Lối đi lát gạch giản dị, xung quanh trồng nhiều loại hoa đồng nội và cây xanh, khiến mỗi bước chân đều như hòa vào thiên nhiên.
Bên trong quán, các góc nhỏ được chăm chút tinh tế với những chiếc đèn treo bằng tre, nứa, những vật dụng trang trí làm gần gũi với thiên nhiên mang lại cảm giác vừa lạ mắt vừa thân quen.
Không gian mở của quán cũng được nhiều người ưa chuộng. Dù chọn ngồi trong phòng hướng ra cánh đồng hay ngoài hiên gió lộng, thực khách đều có thể tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, chỉ cần nhâm nhi một tách cà phê, nghe tiếng chim hót và nhìn gió đồng thổi mát, đã thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái.
Quán không thu phí chụp ảnh, giá thức uống dao động từ 40.000 đến hơn 50.000 đồng/ly, vừa túi tiền nên trở thành điểm hẹn lý tưởng của nhiều bạn trẻ.
Nguyễn Thanh Trúc (26 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều) chia sẻ: "Tôi thích nhất buổi sáng ngồi ở quán, nhìn đồng lúa còn sương, không khí rất trong lành. Đây là nơi giúp tôi tạm quên áp lực công việc".
Còn Lê Minh Hoàng, sinh viên ĐH Cần Thơ, lại bị cuốn hút bởi những góc chụp ảnh theo mùa: "Dù quán mới mở thời gian gần đây nhưng rất hút khách là những người trẻ. Tôi và bạn bè thường đến uống cà phê và chụp ảnh".
Với Trần Thị Hồng (20 tuổi, ngụ P.Cái Răng): "Dù nằm cách xa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây níu chân tôi bởi khác hẳn ồn ào nơi phố thị. Vừa gần gũi thiên nhiên, vừa có không gian yên bình để đọc sách, lại có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp".
Không chỉ là điểm thưởng thức cà phê, quán cà phê "Tôi Đi Tìm Tôi" còn góp phần khơi gợi xu hướng du lịch trải nghiệm, kết hợp ẩm thực, đồ uống với tận hưởng cảnh quan làng quê. Đây cũng là cách tôn vinh vẻ đẹp bình dị của miền Tây, đồng thời tạo thêm sức hút mới cho du lịch sinh thái của thành phố.