Quách Ngọc Tuyên tiết lộ cảnh quay ám ảnh trong 'Lật mặt', phải giấu vợ thực hiện

Để hoàn thành vai diễn trong 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng', Quách Ngọc Tuyên không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn phải giấu vợ để thực hiện cảnh quay nguy hiểm.
Trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng, diễn viên sinh năm 1984 đóng vai Nhàn - tài xế xe tải đường dài, cùng quê và ở chung phòng với ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai). Nhàn là người đàn ông yêu vợ thương con, thật thà nhưng lại bị người bạn đời phản bội. Quách Ngọc Tuyên nói Nhàn tuy không làm khó anh về diễn xuất nhưng có những phân đoạn thử thách độ “chịu chơi” cũng như tâm huyết với nghề.
Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật cũng là vấn đề được nam diễn viên quan tâm trong quá trình nhập vai. Để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, Quách Ngọc Tuyên phải chạy bộ hơn 10 km mỗi ngày, giảm hơn 6 kg. Nam diễn viên còn thay hẳn bộ răng sứ, phơi nắng cho đen da, thâm nhập cuộc sống của tài xế để có chất liệu cho nhân vật. Anh nêu quan điểm: “Tôi luôn muốn đầu tư nhân vật nào là ra nhân vật đó. Tôi rất sợ khán giả bảo, Quách Ngọc Tuyên diễn vai này y chang vai kia”.
Nam diễn viên sinh năm 1984 tâm sự: “Rút kinh nghiệm sau khi xem Lật mặt 7, tôi thấy hàm răng sứ của mình trắng quá, không phù hợp với một anh chàng miền biển. Dù ê kíp đã xử lý rồi nhưng bản thân mình vẫn thấy chưa ổn”. Vì vậy, khi nhận nhân vật Nhàn - một anh tài xế ở quê, gia đình không khá giả, Quách Ngọc Tuyên chủ động thay một bộ răng sứ mới với tông màu gần với màu răng thật nhất.
Ngoài ra, Quách Ngọc Tuyên còn mất gần chục ngày để thâm nhập thực tế về đời sống của những tài xế lái xe đường dài. “Tôi được chỉ tới một dãy nhà trọ thuộc Nhà Bè, có hơn chục phòng đều là tài xế xe tải thuê ở. Tôi cũng nói thật với họ về vai diễn mình chuẩn bị đóng và được anh em chia sẻ rất thật lòng và kỹ càng”, diễn viên 8X cho hay.
Cảnh quay ám ảnh của Quách Ngọc Tuyên
Nhắc đến Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Quách Ngọc Tuyên nói cảnh quay ám ảnh anh là khi lao ra con đập tìm ông Phước đang bị nước lũ cuốn. Thời điểm quay hình là lúc 1 giờ sáng, trong khi bối cảnh có nhiều rong rêu nên rất trơn. Theo yêu cầu của đạo diễn, khi chạy ra được vài bước, Quách Ngọc Tuyên bị trượt, rơi tự do. Khi ngã, anh cố gồng để đầu không đập vào cạnh mép của dốc đập. Nam diễn viên kể: “Anh Lý Hải còn ác ở chỗ, khi tôi trôi theo nước rồi thì đầu phải trồi lên hụp xuống, gọi “anh Phước”. Phân đoạn đó quay 2 lần. Mỗi lần mở miệng ra gọi là uống nước”.
Quách Ngọc Tuyên bật mí sau cảnh quay, tay và đầu gối anh bị chảy máu. Chưa kể khi ghi hình, anh được phen hốt hoảng khi gặp rắn, may mắn vẫn hoàn thành phân đoạn này một cách trọn vẹn. Nam diễn viên cho biết, khi quay những cảnh này, anh không báo cho vợ vì sợ người bạn đời sốt ruột, lo lắng. “Trước khi đóng những phân đoạn đó, tôi ít khi nào gọi về. Tôi không muốn vợ lo nên đến giờ cô ấy mới biết”, diễn viên 8X cho hay.
Bỏ nhiều công sức cho vai diễn, Quách Ngọc Tuyên nói những nỗ lực của anh được đền đáp khi khán giả yêu thương, ủng hộ. Anh chia sẻ: "Phim thì cũng có ý kiến này ý kiến kia nhưng tùy theo cảm nhận của mỗi người. Còn trong chuyến đi quảng bá, tôi thấy khán giả rất thích. Có gia đình 3 thế hệ cùng đi xem phim".