Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.
Trong tập bán kết Sing! Asia 2025 ghi hình tại Thượng Hải vừa lên sóng (phát song song với quốc tế trên FPT Play), Phương Mỹ Chi tiếp tục gây sốt khi kết hợp với thí sinh Trung Quốc Khả Lâu trong mashup Túy âm và Lục hải vi vương (DTAP phối khí).
Trên kênh YouTube cá nhân, chưa đầy 24 giờ, video đạt hơn 1,5 triệu view và hơn 11.000 lượt bình luận. Tiết mục cũng viral và nhận về độ thảo luận lớn trên các nền tảng, diễn đàn mạng.
Phương Mỹ Chi và Khả Lâu là "nữ vương ngàn mặt"
Trong tiết mục gây "bão", Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi đoạn vọng cổ trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh, gợi nhắc đến hình ảnh bi tráng, kiêu hùng của nữ tướng Trưng Trắc; trong khi đó Khả Lâu thể hiện đoạn côn khúc, một thể loại của hí kịch Trung Quốc.
Hai loại hình sân khấu truyền thống không hòa lẫn mà nâng đỡ nhau, giữ trọn bản sắc riêng trong một màn thể hiện đặc biệt.
Diva nhạc Hoa ngữ Trương Lương Dĩnh nói tiết mục này cho cô cảm giác "như đang xem một tiết mục xiếc của giọng hát".
"Đó là một màn trình diễn nhào lộn với hai giọng hát đan xen phức tạp, bay lượn và xoay tròn. Nhưng dù những động tác có khó về mặt kĩ thuật đến đâu, chúng vẫn luôn hạ cánh một cách duyên dáng và thanh lịch, kết thúc hoàn hảo", Trương Lương Dĩnh bình luận.
Giám khảo này nói thêm, đây là một tiết mục cực kì khó và phức tạp, các đoạn solo và các đoạn hòa âm luôn thay đổi liên tục nhưng Phương Mỹ Chi và Khả Lâu như hai "nữ vương ngàn mặt".
"Cả hai cùng nhau thổi hồn vào một đội quân trên sân khấu qua màn song ca của mình. Thế nhưng họ lại cho chúng ta cảm giác được đắm chìm vào màn trình diễn tưởng chừng nhẹ nhàng không gắng sức", cô chia sẻ.
Tô Hữu Bằng thì nói "đỉnh quá" vì anh đã không tưởng tượng được hai bài hát kết hợp với nhau sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ "màn trình diễn lại đẹp một cách bất ngờ", "về tổng thể trình diễn và giọng hát, đây có lẽ là đội hoàn chỉnh nhất, làm tốt lắm".
Tô Hữu Bằng đặc biệt dành lời khen của Phương Mỹ Chi: "Sau vài vòng không gặp, em đã tiến bộ nhiều đến vậy".
Tiết mục mashup của hai thí sinh nhận được tổng điểm 190,6 (3 giám khảo trực tiếp và 21 giám khảo trực tuyến), một số điểm rất cao, vào thẳng vòng trong.
Phương Mỹ Chi: "Hãy hát như một vị tướng"
Mashup Túy âm và Lục hải vi vương do DTAP phối khí. Để có màn trình diễn tốt nhất, trước đó Khả Lâu đã sang Việt Nam để làm việc cùng Phương Mỹ Chi và ê kíp.
Chi đã ra tận sân bay đón Khả Lâu, dẫn cô trải nghiệm văn hóa Việt Nam, đi xem múa rối nước, đi ăn bún đậu mắm tôm, gỏi cuốn tôm thịt, bánh mì…
Cả hai mặc áo bà ba, đội nón lá rồi mặc áo dài. Thí sinh Trung Quốc cho biết nhờ sự hướng dẫn của người bạn mới quen, cô hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Nghệ sĩ ví von "chúng tôi là chị em song sinh trong tà áo dài".
Khả Lâu nhận xét Phương Mỹ Chi là một người bạn tốt, ấm áp, chân thành và người Việt Nam rất nhiệt tình.
Khi được DTAP đưa bản hòa âm, phối khí mashup, Khả Lâu sốc vì sợ bản thân không hát được tốt. Tuy nhiên Chi liên tục động viên bạn "làm được mà", thậm chí, cô còn viết phiên âm tiếng Trung ra để chỉ Khả Lâu hát cho đúng.
Sau tiết mục kết hợp bùng nổ sân khấu, Khả Lâu chia sẻ Phương Mỹ Chi và ê kíp đã đóng góp vào màn trình diễn này rất nhiều.
Khả Lâu kể từ đầu khi Phương Mỹ Chi bước lên sân khấu Sing! Asia, cô đã bị thu hút bởi nghệ sĩ người Việt Nam bởi phong thái trên sân khấu, khả năng thanh nhạc và sự sáng tạo.
"Tôi thật sự muốn làm bạn với cô ấy. Từ vòng 1, vòng 2, tôi đã viết tên Phương Mỹ Chi mà không do dự mặc dù cô ấy không chọn tôi ở vòng đầu tiên. Nhưng nhờ tôi "mặt dày" và kiên trì, giờ chúng tôi là một đội", Khả Lâu hài hước kể.
Nghệ sĩ Trung Quốc tự nhận cô là một người không có nhiều bạn nên "tình bạn này là một điều tôi sẽ không bao giờ quên".