Ra mắt album mới 'Giữa một vạn người', ca sĩ Phùng Khánh Linh chọn đối diện với chính mình, thôi cầu xin đám đông hãy nhìn thấy mình.
Sáng 19-10, chỉ sau một ngày phát hành, album mới Giữa một vạn người của ca sĩ Phùng Khánh Linh vượt lên đứng thứ 1 iTunes Việt Nam. Nhiều bài hát trong album cũng vào top 100 bài hát ở thị trường Việt Nam trên iTunes.
Với một ca sĩ luôn theo con đường riêng như Phùng Khánh Linh, đây là thành công bước đầu cho thấy khán giả đón nhận những tâm sự chân thành của cô.
Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh thấy chính mình
Trong bức thư gửi khán giả vào hôm 18-10, ngày ra mắt album, Phùng Khánh Linh bộc bạch: "Tôi đã từng mơ mình trở thành một nàng thiên nga xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng đó là một lời nguyền. Trăng rồi cũng sẽ tàn, và khi bình minh dần ló dạng, tôi trở lại với cuộc sống thường nhật".
Khi những tiếng hò reo mờ dần để lại khoảng không vắng lặng, cô đã nghĩ đó là hiện thực phũ phàng. Tình yêu từng xuất hiện và ôm lấy cô nhưng hóa ra đó lại là một lời nguyền khác.
Cô trải lòng: "Tôi đã từng muốn biến mất, đi thật xa. Nhưng trên chuyến xe tang tĩnh mịch ngày hôm ấy, khi tôi thả từng cánh hoa nói lời tiễn biệt bố về với hư vô, tôi bỗng hiểu ra rằng chúng ta rốt cuộc chỉ là những vệ tinh đơn độc trôi lững lờ theo quỹ đạo của riêng mình giữa không gian vô định".
Cô trích câu văn của Haruki Murakami trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ: "Khổ đau, thực tế, là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, chìm đắm trong nỗi đau lại là một lựa chọn".
Từ đó, Phùng Khánh Linh nhận ra rằng đôi khi nỗi đau là kết quả của những điều cô đã tạo ra. Cô viết: "Giờ đây tôi đã thôi cầu xin đám đông hãy nhìn thấy mình, tôi học cách lắng nghe bản thân một cách trực diện và trung thực hơn".
Với album Giữa một vạn người, cô chọn buông bỏ những hỗn loạn, đối diện với chính mình và với những góc tối trong tâm hồn. Cô cúi đầu biết ơn âm nhạc vì đã là ngọn đèn dẫn lối giữa đêm phủ kín sương mờ.
Cảm hứng từ vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga
Trước khi ra mắt album, Phùng Khánh Linh lần lượt ra 4 đĩa đơn gồm: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình. Cô lưu diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.
Trong đoạn phim giới thiệu album Giữa một vạn người, Phùng Khánh Linh hóa thân nhân vật lấy cảm hứng từ nàng Odette trong vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga (Swan Lake) của Tchaikovsky.
Cô mượn hình ảnh nàng Odette để kể lại hành trình của mình. Khi ngồi trong căn phòng gương, cô nhìn thấy vô số phiên bản của mình: đẹp đẽ, yếu đuối, tổn thương và kiêu hãnh. "Đó là lúc tôi hiểu mình không cần tìm kiếm ánh sáng ở bên ngoài, vì tôi chính là nguồn sáng của chính mình" - cô chia sẻ.
Album Giữa một vạn người là sự pha trộn giữa alternative pop, dream pop, punk và indie rock, tạo nên không gian vừa mơ màng, vừa dữ dội. Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc hoàn toàn mới. Cô kết hợp cùng các nhà sản xuất âm nhạc Đại Lâm, Phú Phạm, blossom...
Phần mixing do Josh Frigo thực hiện. Đây là nhà sản xuất chính của album CITOPIA và yesteryear - 2 album đều từng được đề cử hạng mục Album của năm tại giải âm nhạc Cống hiến. Phần mastering được đảm nhiệm bởi Chris Gehringer, kỹ sư âm thanh từng cộng tác với Ariana Grande, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran...