Phụ huynh TP.HCM vẫn 'nín thở' vì con thi lớp 10, dù tỷ lệ đậu 90%

'Con đi thi lớp 10 mà cha mẹ ở ngoài muốn 'nín thở'. Biết là năm nay TP.HCM tỷ lệ đậu cao hơn mọi năm, nhưng vẫn lo lắng, mong mọi điều suôn sẻ đến với con', một phụ huynh chia sẻ.
Học sinh TP.HCM đã hoàn thành kỳ thi lớp 10 năm 2025 với 3 môn bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán. Trong suốt những ngày qua, từ ngày 5.6, khi thí sinh đến địa điểm dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân cho tới trưa nay, 7.6, các thí sinh thi môn toán, ngoài các điểm thi phụ huynh vẫn xếp hàng dài trông ngóng con.
Tại điểm thi Trường THCS Kim Đồng, quận 5, phụ huynh Nguyễn Tr. cho biết: "Con thi mà cha mẹ như 'nín thở' theo. Mà không phải bây giờ mới 'nín thở' đâu, suốt cả năm con học lớp 9, chở con đi học thêm khắp nơi, thấy con học hành căng thẳng là hai vợ chồng chúng tôi đã lo lắng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện bình tĩnh rồi động viên con là 'có gì đâu, cứ nhẹ nhàng đi học đi thi thôi con'. Nhưng thiệt tình thì mấy hôm trước ngày con thi là khó ngủ lắm, sáng thì dậy sớm, mẹ thì lo cơm nước cho con ăn ở nhà, mình thì lo chở con tới trường thi từ sớm để con bình tĩnh xem lại bài vở".
Nam phụ huynh này cho biết mặc dù theo dõi tin tức và được biết năm nay chỉ tiêu lớp 10 công lập của TP.HCM là 70.070 em, có hơn 76.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, như vậy tỷ lệ đậu lớp 10 công lập có thể hơn 90%, song anh vẫn thấp thỏm. "Vì mình thì không ngại con không đậu được trường công lập, chỉ lo là con không đậu nguyện vọng 1 con thích thì con cũng buồn, hụt hẫng", người cha có con gái đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Khai Nguyên, quận 5 chia sẻ.
Cả nhà "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" chờ ngày con thi lớp 10 xong xuôi
Tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8, nữ phụ huynh tên Vân trú phường 7, quận 8 cho biết mấy ngày con thi lớp 10 là mấy ngày chị thức dậy từ 3 giờ sáng, lục đục dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước để trưa thi xong về nhà thì con có cơm ăn luôn. 6 giờ sáng, cho con ăn sáng xong là hai mẹ con đã xuất phát, đi tới điểm thi cho sớm.
"Con thi thì tôi cũng ngồi ngoài chờ con, vì nhà xa, về nhà cũng dở dang không làm được gì, mình cũng sốt ruột lo lắng. Mấy hôm nay cả nhà ai cũng đi nhẹ nói khẽ, không dám đặt thêm áp lực gì cho con. Tôi cũng tránh hỏi mấy câu như 'làm bài tốt không, làm được bao nhiêu điểm?'. Thấy con bước ra phòng thi mà mặt vui vẻ, phấn chấn là mình mừng, còn mặt bé buồn thiu, không tươi tỉnh gì là mình cũng xót xa", chị Vân nói.
"Trước khi con thi thì lo con học nhiều quá đổ bệnh, nên mình chăm cho con ăn uống ngủ nghỉ điều độ, đi học đi thi an toàn. Mấy ngày thi thì lo con không làm được bài. Thi xong rồi thì lo điểm chuẩn. Nghe nói năm nay tỷ lệ đậu lớp 10 công lập cao hơn mọi năm mình cũng mừng mừng đôi chút", nữ phụ huynh nói thêm khi đang đứng cạnh các phụ huynh khác, trò chuyện cho thời gian đợi con ngắn lại.
Thí sinh H.A, học sinh Trường THCS Kim Đồng, quận 5 đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Khai Nguyên, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Tạ Quang Bửu, nguyện vọng 3 vào THPT Nguyễn Văn Linh. Chị Ngô Phương H., mẹ của nam thí sinh cho biết đã cân nhắc điểm chuẩn các năm, khuyên con tìm phương án đặt các nguyện vọng an toàn. Thực tế người mẹ từng chứng kiến những thí sinh học lực tốt, nhưng vì lựa chọn cả 3 nguyện vọng quá cao, khiến cho khi bài thi gặp sự cố, bé không đậu một nguyện vọng nào lớp 10 công lập...
Năm nay có hơn 76.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Năm học này số thí sinh tham gia kỳ thi giảm hơn 20.000 em so với năm trước, chỉ tiêu lớp 10 công lập là 70.070 em, tỷ lệ có thể hơn 90%, cao nhất từ trước đến nay.