Phụ huynh, thí sinh gửi lời cảm ơn vì tình nguyện viên đã che mưa, nắng

Dù trời nắng gắt hay mưa bất chợt, tình nguyện viên vẫn bền bỉ đứng nơi cổng trường, sẵn sàng tiếp sức cho từng thí sinh. Họ không chỉ là người đưa nước, che ô, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho các thí sinh giữa mùa thi căng thẳng.
Bóng dáng thân quen dưới cổng trường
Sáng sớm, khi phụ huynh và thí sinh còn lục đục chuẩn bị đến trường thi, thì các tình nguyện viên đã có mặt từ trước. Tấm áo xanh nổi bật, hay hình ảnh khoác vội chiếc áo mưa mỏng, những chiếc nón tai bèo thấm đẫm mồ hôi... tất cả tạo nên hình ảnh quen thuộc mà đầy xúc động trong mùa thi.
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn, thí sinh Trần Cảnh Huy (Trường THPT Nguyễn An Ninh) nán lại chụp hình lưu niệm với các tình nguyện viên. Huy kể đã được hỗ trợ tận tình trong suốt những ngày qua, từ việc chỉ đường, động viên trước giờ thi đến che ô khi trời mưa. "Mình nhớ tên anh Phúc, chị Tâm, chị Mỹ... Ai cũng thân thiện, nhiệt tình. Mình rất biết ơn mọi người", Huy chia sẻ.
Gửi lời cảm ơn đến tình nguyện viên
Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng ghi nhận và biết ơn sự hiện diện của các bạn trẻ áo xanh. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (43 tuổi, Q.Tân Phú), có con gái dự thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Du, đã nán lại cảm ơn từng tình nguyện viên sau giờ thi. “Hai ngày qua trời nắng chang chang, thấy mấy cháu đứng ngoài cổng trường lo cho từng em thí sinh mà tôi rất cảm kích. Con gái tôi nói các anh chị rất dễ thương, còn nhường cả ô để con vào không bị ướt lúc mưa. Tôi thực sự xúc động”, chị Hạnh nói.
Với các bạn sinh viên tình nguyện, chương trình không chỉ là dịp giúp đỡ người khác, mà còn là hành trình trưởng thành của chính mình. Lê Quang Thạch Anh, sinh viên Học viện cán bộ TP.HCM, chia sẻ: “Đây là mùa tiếp sức ý nghĩa nhất với mình. Dù chỉ góp một chút công sức, nhưng thấy các em an tâm thi cử, mình cũng thấy vui và tự hào”.
Năm nay cũng là mùa “tiếp sức” cuối cùng của Huỳnh Ngọc Phượng, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Dù đang tất bật với lịch thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp, Phượng vẫn tranh thủ đứng trước cổng trường hỗ trợ các thí sinh. “Mỗi mùa thi qua đi là một kỷ niệm đẹp. Năm nay là mùa cuối cùng mình được khoác áo xanh tiếp sức, nên càng trân trọng từng khoảnh khắc. Nhìn lại, thấy thanh xuân của mình có ý nghĩa lắm”, Phượng xúc động.