Phụ huynh Hà Nội trong kỳ thi căng thẳng bậc nhất: "Tôi ở đây cả sáng, để con thi xong thấy bố mẹ đầu tiên!"

Trong lúc chờ vào phòng, một vài em phát hiện không được mang theo điện thoại, hốt hoảng gọi về cho bố mẹ "cầu cứu".
Sáng 6/6, hơn 100.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025–2026. Tại nhiều điểm thi trên toàn thành phố, không khí buổi sáng sớm mang theo cả sự hồi hộp, tất bật và những khoảnh khắc xúc động của thí sinh và phụ huynh.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, từ hơn 6h sáng, rất đông phụ huynh và học sinh đã có mặt. Một số em tranh thủ ăn nốt bữa sáng, số khác cùng cha mẹ kiểm tra lại giấy tờ dự thi. Có phụ huynh cẩn thận giữ luôn điện thoại của con để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Trong lúc chờ vào phòng, một vài em phát hiện không được mang theo điện thoại, hốt hoảng gọi về cho bố mẹ "cầu cứu".
Bên cạnh những lời dặn dò, không ít phụ huynh dành cho con cái ôm, cái bắt tay, hay đơn giản là một ánh mắt động viên thật lâu trước khi con bước vào phòng thi.
Có mặt từ sớm, vợ chồng chị Vũ Thị Út và anh Trần Bảo Long đưa con trai là em Trần Vũ Bảo Sơn đến điểm thi. Sơn là học sinh có học lực tốt, thuộc top đầu trường. Em dự thi chuyên Hà Nội – Amsterdam và đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Dù con đã tham gia nhiều cuộc thi, bố mẹ của Sơn vẫn không giấu được lo lắng trước kỳ thi lớp 10 được đánh giá là căng thẳng bậc nhất của học sinh phổ thông.
"Giờ phút này chỉ biết chúc con bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Hôm nay bố mẹ sẽ ở trường cả ngày để tiếp sức cho con", chị Út chia sẻ.
Cùng tâm trạng hồi hộp là vợ chồng anh Nguyễn Hồng Dương và chị Nguyễn Thị Thùy Mia. Dù con trai là em Nguyễn Phúc Anh Sơn (THCS Cát Linh) đã được tuyển thẳng vào Trường THPT Kim Liên, nhưng gia đình vẫn quyết định cho em thi chuyên Hóa tại Hà Nội – Amsterdam.
"Suốt thời gian qua, con rất nỗ lực. Hôm nay con dậy từ 3h sáng, bố mẹ thì 4h dậy, 6h25 cả nhà xuất phát đến trường", chị Mia kể. Sau khi đưa con đến điểm thi, vợ chồng anh chị không về nhà mà nán lại trường, chờ con kết thúc bài thi.
"Mình muốn ở đây để khi con bước ra, người đầu tiên con nhìn thấy là bố mẹ", chị xúc động nói.
Trái ngược với tâm trạng hồi hộp của nhiều phụ huynh, chị Nguyễn Thị Hằng (quận Cầu Giấy) lại khá thoải mái. Con gái chị là em Đỗ Thị Minh Trang (THCS Ams 2), thi nguyện vọng 1 vào THPT Cầu Giấy và dự thi chuyên Ams. Tự tin vào khả năng của con, chị Hằng chia sẻ rằng Trang đến điểm thi với tâm thế "chill chill".
Trang đặc biệt hâm mộ nhóm nhạc BTS, nên mẹ đã rất tâm lý khi in sẵn tấm biển cổ vũ có hình thần tượng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con.
Cũng tại điểm thi này, hình ảnh bác Nguyễn Ngọc Tuần (Phú Châu, Ba Vì) đưa cháu ngoại là em Lưu Đức Vinh (THCS Thanh Mỹ) đi thi khiến nhiều người xúc động. Bố Vinh bị tai nạn chân, mẹ bận việc không đi cùng được nên hai ông cháu bắt xe xuống nội thành từ 5h sáng.
"Lần đầu đưa cháu đi thi, tôi thấy vui và tự hào. Cháu học tốt, thi cả chuyên Sơn Tây và không chuyên nên ông cháu mình đều tin tưởng", bác Tuần chia sẻ.
Đến khoảng 7h30, lượng thí sinh đến điểm thi đã ổn định. Đúng 8h, các em bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.