Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Chuỗi giá trị mới giúp nâng cao đời sống người dân

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh sáp nhập tỉnh thành là cơ hội để quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới, giúp nâng cao đời sống người dân.
Sáng 30.6, cùng với các địa phương trong cả nước, tại tỉnh Lâm Đồng, diễn ra lễ công bố Nghị quyết của T.Ư về sáp nhập đơn vị hành chính 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới và công bố quyết định thành lập đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện. Công bố Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, chỉ định các chức danh HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh mới và 124 xã, phường, đặc khu.
Tỉnh Lâm Đồng mới trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233,07 km2, dân số gần 3,87 triệu người và 124 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 20 phường, 103 xã và 1 đặc khu).
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, cùng các đô thị biển và cao nguyên đặc sắc; mở ra không gian kinh tế liên kết, đa trung tâm, phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững. Đây cũng là cơ hội để chúng ta quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới, giúp nâng cao đời sống người dân".
Phó thủ tướng chỉ đạo: "Ngay ngày mai 1.7, tất cả công việc theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được vận hành thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, tinh thần là để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ "từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng ta đang đứng trước một thời khắc trọng đại, khi ba quê hương thân yêu của chúng ta: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, đã hòa thành một. Tuy văn hóa, sinh hoạt, nét đặc trưng vùng miền có khác, nhưng đã là "một nhà" thì chúng ta cùng nhau đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên...".