Phim hoạt hình số một Đông Nam Á có gì khiến khán giả Việt phải khóc?

'Jumbo và những người bạn diệu kỳ' dễ thương, xúc động, chạm sâu đến những chủ đề lay động trái tim cả trẻ em và người lớn.
Jumbo hiện là phim hoạt hình ăn khách nhất Đông Nam Á. Ra mắt hồi tháng 3 ở Indonesia, đến giữa tháng 5 phim đạt 9,6 triệu vé và có doanh thu hơn 20 triệu USD (khoảng 525 tỉ đồng), theo South China Morning Post.
Chuyện về những đứa trẻ không cha mẹ
Jumbo kể về Don - cậu bé 10 tuổi mập mạp thường bị trêu chọc bằng biệt danh "Jumbo". Cậu mất cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn, đang sống với bà. Hai người bạn nhỏ của Don là Nurman và Mae, cũng là hai đứa trẻ không cha mẹ.
Còn Atta - đứa trẻ hay bắt nạt Don - cũng mất cha mẹ và đang sống cùng anh trai. Những đứa trẻ gặp gỡ Meri - một cô bé đến từ chiều không gian khác và đang đi tìm cha mẹ mất tích.
Những đứa trẻ trong phim không ngẫu nhiên mà có cùng hoàn cảnh. Đó là một khu phố nhỏ, bị một công ty xây dựng chực chờ san phẳng. Don chỉ ao ước bước lên sân khấu thi văn nghệ ở làng, hát bài hát mẹ sáng tác cho cậu trước khi qua đời. Atta, cậu bé bắt nạt bạn, ước mơ kiếm tiền giúp anh trai chữa chân. Những đứa trẻ trong sáng không hề hay biết có những người lớn sẵn sàng hãm hại nhau.
Là bộ phim dành cho mọi độ tuổi khán giả, phim cũng không ngần ngại chạm đến những chủ đề sâu sắc hơn như sự mất mát của trẻ con, cách kết nối tinh thần sau cái chết, nỗi cô đơn của đứa trẻ khi không nguôi thương nhớ cha mẹ.
Jumbo: Yêu thương dù không còn nữa
Xuyên suốt bộ phim, câu chuyện về từng gia đình nhỏ thiếu cha mẹ, cách những người ở lại yêu thương và đùm bọc lẫn nhau chạm sâu đến trái tim người xem. Những phút cuối phim thực sự vỡ òa khi nỗi lòng thổn thức của đứa trẻ mất cha mẹ được lắng nghe và sẻ chia.
Cảnh phim có thể khiến người xem nức nở nhưng họ cũng có thể kìm nước mắt và suy ngẫm về gia đình mình, về những thiết tha ta luôn dành cho họ.
Selalu Ada di Nadimu (tạm dịch: Luôn ở trong nhịp đập của em), bài hát chủ đề phim Jumbo, truyền tải "trái tim" của bộ phim. Bài hát là nỗi nhớ thương hướng đến người thân yêu dù họ không còn bên cạnh, hay khi ta không còn bên cạnh họ.
Nhân vật chính Don mới 10 tuổi nhưng mang tính đại diện to lớn. Ở cậu bé có sự tự ti và cô độc mà nhiều người trẻ ngày nay đang phải đối mặt. Trải qua hành trình của mình, Don không chỉ cảm nhận thấm thía thêm về tình thân mà còn là tình bạn. Cậu rèn luyện sự bao dung, vị tha để không đơn độc trong thế giới này.