Nhảy đến nội dung
 

“Phép màu” cứu mạng cô gái xinh đẹp Quảng Ninh bị suy thận ở tuổi 27

(Dân trí) - Ở tuổi 27, khi đang là một cô gái trẻ trung, đầy khát vọng, có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu ngọt ngào, Nguyễn Hường bàng hoàng phát hiện mình mắc suy thận giai đoạn cuối.

"Để cứu con, mẹ sẽ làm tất cả!"

Nguyễn Hường (ở Đông Triều, Quảng Ninh) chia sẻ, cô suy sụp hoàn toàn khi nghĩ đến hành trình u ám chạy thận suốt đời, chiến đấu với bệnh tật không hồi kết.

Nhưng rồi, cô gái trẻ một lần nữa được mẹ trao sự sống khi được nhận một quả thận từ người mẹ đẻ. Cô như được mẹ sinh ra lần thứ hai. Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử của mẹ con Hường đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người đã để lại bình luận: “Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất”; “Mẹ là người tạo ra phép màu cho con”.

Hường chia sẻ, cô đang học và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc da liễu ở Hải Phòng. Vừa học, vừa làm việc nên cô gái trẻ khá bận rộn, quên cả việc khám sức khỏe định kỳ. Lần Hường tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe gần nhất là khoảng một năm rưỡi trước. Khi ấy, các chỉ số vẫn bình thường.

Đầu năm 2025, sau Tết Nguyên Đán, Hường nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, người nặng nề, mệt mỏi, chân bị phù. Hường đến một bệnh viện ở Hải Phòng kiểm tra thì được bác sĩ thông báo bị suy thận giai đoạn cuối.

Các chức năng thận đã suy giảm đến mức không thể phục hồi, thận không còn đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Phương án điều trị khi ấy chỉ có lọc máu, chạy thận và ghép thận.

Những lời bác sĩ thông báo như “sét đánh ngang tai”. “Tôi đã khóc rất nhiều trong lần đầu nghe kết quả. Tôi tự động viên mình chắc hẳn có sự nhầm lẫn nên đi đến 2 bệnh viện khác khám lại.

Nhưng ở đâu các bác sĩ cũng thông báo kết quả tương tự. Các bác sĩ nói cũng chỉ mong đó là sự nhầm lẫn, song các chỉ số đều xác nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối", Nguyễn Hường nhớ lại. 

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Hường và bạn trai ôm nhau khóc ở hành lang bệnh viện. Cô gái trẻ nghĩ đến bố mẹ bởi lo lắng không thể là một người khỏe mạnh để chăm sóc cho các bậc sinh thành mà có thể trở thành gánh nặng. Cô cũng nghĩ đến những kế hoạch còn đang dang dở, trong lòng đầy bi quan.

Sau khi đi kiểm tra ở 3 bệnh viện, Hường mới thông báo tình hình sức khỏe cho bố mẹ biết. Bà Phạm Thị Lượng cùng chồng bủn rủn chân tay khi hay tin con bị bệnh.

Nhưng người mẹ nhanh chóng lấy lại tinh thần, động viên con an tâm điều trị. Vợ chồng bà nghĩ ngay đến phương án ghép thận và nói: “Để cứu con, mẹ sẽ làm tất cả, kể cả việc hy sinh mạng sống”.

“Nghe con thông báo, tôi không muốn tin vào sự thực nhưng rồi vẫn phải tin. Con còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi quyết tâm cứu con thật nhanh để con đỡ phải lọc máu”, bà Lượng chia sẻ.

Được mẹ động viên, Nguyễn Hường vững tin hơn. Cô gái 27 tuổi được các bác sĩ chỉ định uống thuốc 2 tuần với hy vọng mong manh có thể tìm phương án điều trị khác. Tuy nhiên, các chỉ số không cải thiện nên gia đình cô kiên trì với lựa chọn ban đầu, để con không phải gắn với hành trình chạy thận 3 lần mỗi tuần đến hết đời.

Cả gia đình Hường ai cũng xung phong hiến thận nhưng sau khi bàn bạc, các thành viên thống nhất sẽ kiểm tra sức khỏe của bà Lượng đầu tiên.

"Tôi chỉ lo các chỉ số của mình không phù hợp, nhưng rồi may mắn mọi chuyện diễn ra thuận lợi”, bà Lượng cho hay.

Lựa chọn đặc biệt "trong trường hợp xấu nhất" 

Ban đầu, Nguyễn Hường dự định thực hiện ca ghép thận tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định chuyển về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để gần nhà hơn.

Trước ngày thực hiện ca đại phẫu, mẹ con bà Lượng giữ tinh thần lạc quan trong khi người bố và các con gái vô cùng lo lắng. Hường chia sẻ, cô được tiếp thêm sức mạnh và suy nghĩ tích cực từ mẹ.

“Mẹ nói với tôi, trong trường hợp xấu nhất là phẫu thuật không thành công, hai mẹ con mình sẽ hiến hết số tạng còn lại cho người khác nhé. Câu nói ấy thực sự khiến tôi xúc động”, Nguyễn Hường nhớ lại.

Hường và mẹ giữ tinh thần lạc quan trong suốt quá trình điều trị.

Nhờ tài năng của các bác sĩ cùng quyết tâm của gia đình, ca phẫu thuật của hai mẹ con bà Lượng đã thành công tốt đẹp. Ba ngày sau khi lấy tạng, người mẹ đã đi lại được. Nơi đầu tiên bà đến chính là căn phòng bên cạnh, nơi con gái bà với một phần cơ thể từ mẹ đang dần hồi phục.

Một tuần sau, bà Lượng được ra viện, còn Nguyễn Hường điều trị thêm một tuần. Hiện tại, 3 tháng sau phẫu thuật, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định, phục hồi tốt.

"Tôi mong muốn gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ. Tôi cũng xin nhắn nhủ tới các gia đình có con không may bị suy thận rằng, việc hiến thận không gây đau yếu hay khiến sức khỏe trầm trọng. Hiện tại, tôi thấy rất khỏe mạnh. Nếu không may có người thân trong gia đình bị bệnh, cả gia đình hãy cùng nhau đồng hành, vượt qua khó khăn. Khi thấy con khỏe, cả gia đình đều vui", bà Lượng nói.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật của cô gái trẻ, có một người luôn đứng bên đồng hành, động viên. Người đó là bạn trai yêu 4 năm của Hường. Cả hai có một tình yêu đẹp, đã ra mắt hai bên gia đình và dự định kết hôn vào năm 2026.

Ngay khi biết tin mình mắc bệnh, cô gái 27 tuổi đã nghĩ đến việc chia tay. Cô cũng nhắn tin thông báo với bố mẹ của người yêu về tình hình bệnh tật của mình. Nhưng đổi lại phản ứng của gia đình bạn trai khiến cô vô cùng xúc động. 

Hường chia sẻ: “Dẫu biết tôi bệnh tật, mọi người không ai rời đi mà luôn ở bên cạnh tôi. Bố của anh khi đọc tin nhắn đã khóc vì thương tôi. Anh thì luôn động viên, chăm sóc tôi tận tình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn”.

Nguyễn Hường cho biết, lý do khiến cô bị suy thận có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Như nhiều người trẻ, Hường có thói quen thức khuya, ăn không đúng bữa, uống nước ngọt. Do ảnh hưởng của công việc, cô thường nhịn tiểu và uống ít nước. Khi đi khám, các bác sĩ chỉ ra Hường bị viêm cầu thận mạn IgA – nguyên nhân chính gây ra suy thận mạn.

“Dấu hiệu của bệnh không rõ rệt khi còn trẻ. Cơ thể còn trẻ, tự làm quen dần nên tôi không cảm thấy khó chịu nhiều. Tôi lại không đi thăm khám sức khỏe định kỳ nên khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng. Nếu chịu khó đi khám và phát hiện viêm cầu thận mạn IgA sớm hơn, tôi đã điều chỉnh thói quen sinh hoạt và có thể sẽ không đến mức bị suy thận”, Hường nói.

Từ câu chuyện của mình, cô gái trẻ đưa ra lời khuyên, mỗi người nên tuân thủ khám sức khỏe định kỳ, thực hiện lối sống lành mạnh. Nếu không may phát hiện bản thân bị mắc bệnh nên giữ gìn tinh thần lạc quan và tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ để lựa chọn phương án điều trị tốt nhất.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn