Phát hiện bộ xương người trong nhà, hé lộ điều giấu kín hơn 10 năm

NHẬT BẢN - Cảnh sát phát hiện bộ xương của một phụ nữ lớn tuổi trong nhà người con trai. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, người con trai khai nhận đã giấu sự thật suốt hơn 10 năm.
Ông Takehisa Miyawaki (60 tuổi) mới đây đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì che giấu xác mẹ suốt hơn 10 năm qua.
Thi thể người mẹ của Miyawaki được phát hiện sau khi một cán bộ địa phương tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, bắt gặp ông đi tập tễnh trên đường vào ngày 22/5.
Khi nghe vị cán bộ hỏi thăm về mẹ mình, ông Miyawaki lảng tránh, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Điều này khiến vị cán bộ nghi ngờ và báo cáo sự việc cho cảnh sát.
Tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra căn hộ đăng ký dưới tên mẹ ông và phát hiện sự thật kinh hoàng.
Căn hộ chất đầy rác thải sinh hoạt. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một bộ xương người trong nhà vệ sinh – được xác định là thuộc về cụ bà 95 tuổi.
Đầu tháng 7, cảnh sát Kobe xác nhận kết quả giám định ADN cho thấy bộ hài cốt chính là mẹ của ông Miyawaki, không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng.
Ông Miyawaki đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, ông khai rằng mẹ ông đã qua đời từ khoảng 1 thập kỷ trước.
Ông nói: "Khoảng 10 năm trước, tôi phát hiện mẹ không còn thở trong nhà vệ sinh. Cơ thể bà đã lạnh, tôi biết bà đã qua đời. Nhưng tôi không dám gọi cảnh sát hay đưa bà đi bệnh viện vì tôi mắc chứng sợ xã hội".
Vụ việc đã gây chấn động dư luận tại Nhật Bản. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu.
"Có lẽ ông ta muốn tiếp tục nhận lương hưu của mẹ, còn chứng sợ xã hội chỉ là cái cớ"; "Suốt 10 năm trời, hàng xóm không ai phát hiện mùi lạ từ căn hộ hay sao?"; "Ông ta thậm chí còn sống cùng thi thể mẹ, tránh giao tiếp với người sống, đúng là mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng"... người dùng mạng bình luận.
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.