Phát hiện bé trai sơ sinh trong túi nhựa gần thùng rác

Trong lúc đi bỏ rác, người dân ở ấp 16, xã Xuân Thới Sơn (cạnh Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn, TP.HCM) phát hiện một túi nhựa bất thường, kiểm tra thì thấy bên trong có một bé trai sơ sinh.
Ngày 4.7, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong khu dân cư trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3.7, một người dân ở ấp 16, xã Xuân Thới Sơn (cạnh công viên du lịch sinh thái Hóc Môn) đi bỏ rác sinh hoạt thì phát hiện một túi nhựa lớn bất thường cạnh thùng rác bên đường. Người dân kiểm tra, thì thấy bên trong túi nhựa là bé trai sơ sinh, cuống rốn còn dính máu.
Bé trai được quấn trong tấm chăn, đặt trong hộp giấy cứng và bỏ trong túi nhựa đặt cạnh thùng rác. Thời điểm phát hiện bé trai trời có mưa.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn có mặt ghi nhận vụ việc, lập hồ sơ, làm rõ cũng như phối hợp người dân đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, hiện sức khỏe bé trai sơ sinh ổn định.
Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 2.7, người dân trong lúc chạy xe ở đường Bờ Kênh, ấp 22, xã Bà Điểm, thì phát hiện 1 bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,6 kg còn nguyên nhau và dây rốn nằm khóc bên đường.
Kiểm tra xung quanh, người dân không thấy có người thân và không rõ lai lịch bé gái sơ sinh nên đã bế bé về nhà, trình báo công an xã. Hiện vụ việc bé gái và bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nói trên đang được công an làm rõ.