Phản cảm những dòng chữ viết bậy trên trụ cổng đường lên Tháp Nhạn

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, công trình kiến trúc độc đáo của người Chăm trên đỉnh núi Nhạn, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) đang bị bôi bẩn bởi những dòng chữ tình yêu và lời lẽ khiếm nhã chi chít trên các trụ cổng dẫn lối lên tháp.
Ngao ngán với những dòng viết bậy làm ảnh hưởng di tích
Những ngày đầu tháng 8, khi dòng du khách từ khắp nơi đổ về P.Tuy Hòa ngày một đông, Tháp Nhạn tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua. Tuy nhiên, hình ảnh đáng buồn xuất hiện ngay trên đoạn đường đi bộ dẫn lên di tích, bốn trụ cổng, vốn là điểm nhấn kiến trúc cổ kính nằm giữa vòm cây xanh mát, nay phủ kín những dòng chữ viết bằng bút xóa chủ yếu là lời tỏ tình, khắc tên đôi lứa và không ít trong số đó là lời lẽ phản cảm.
Chị Nguyễn Thanh Hằng (37 tuổi), du khách đến từ TP.HCM, bày tỏ sự thất vọng: "Đến với TP.Tuy Hòa (cũ), tôi chọn Tháp Nhạn và tháp Nghinh Phong để tham quan, chụp ảnh. Không chỉ là địa danh nổi tiếng, Tháp Nhạn còn là di tích quốc gia đặc biệt. Nhưng khi đi lên theo lối cầu thang, tôi thật sự khó chịu khi thấy những lời yêu đương viết khắp trụ cổng, bôi bẩn không gian di tích, rất phản cảm. Trong khi cung đường này nhìn xuống toàn cảnh thành phố rất đẹp và đáng lẽ đây nên là nơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ".
Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Tổ trưởng Tổ quản lý di tích Tháp Nhạn, tình trạng viết bậy đã tồn tại từ nhiều năm qua. "Các dòng chữ chủ yếu được ghi bằng bút xóa, rất khó làm sạch. Nếu cạo đi sẽ gây trầy xước và bong tróc lớp gạch cũ. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở du khách, nhưng không thể kiểm soát hết khi lượng người đổ về rất đông."
Không những du khách, người dân tại khu vực gần Tháp Nhạn thường xuyên đi bộ lên Tháp Nhạn để tập thể dục cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng vô ý thức của thế hệ trẻ.
"Một địa điểm tham quan nổi tiếng của P.Tuy Hòa lại bị bôi bẩn bởi những dòng chữ vô ý thức như thế này. Địa phương cần phải có phương án xử lý để tránh mất điểm trong lòng du khách", chị Huỳnh Minh Tiên (ở P.Tuy Hòa) chia sẻ.
Di tích không thể "mặc áo mới" từ sự vô ý thức
Cũng theo ông Phúc, thống kê trong mùa cao điểm, mỗi ngày Tháp Nhạn đón khoảng 500 lượt khách. Đây là một trong số ít di tích Chăm Pa vẫn giữ được kiến trúc gần như nguyên vẹn nên được nhiều du khách ghé thăm.
Theo sử sách ghi lại, Tháp Nhạn được xây dựng vào thời chúa Nguyễn Hoàng khoảng từ năm 1578 – 1580, với hình tứ giác cao gần 23,5 m, mỗi cạnh chân tháp dài khoảng 10 m. Được xây hoàn toàn bằng gạch nung xếp liền khít, không dùng vữa, nhưng vẫn kết dính vững chắc, công trình này là minh chứng sống động cho trình độ xây dựng tinh xảo của người Chăm xưa.
Năm 1988, Tháp Nhạn được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuộc cấp quốc gia. Đến năm 2018, Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Tháp Nhạn không chỉ là biểu tượng văn hóa của vùng đất Phú Yên (cũ), điểm đến du lịch, mà còn là nơi hành lễ tín ngưỡng của người dân địa phương khi bên trong tháp là nơi thờ Thiên Y A Na, vị nữ thần gắn liền với tín ngưỡng của cả người Chăm lẫn người Việt.
Tình trạng bôi bẩn không gian di tích thông qua hành vi viết bậy không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, mà còn làm tổn thương đến giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Việc bảo vệ không gian di tích Tháp Nhạn không thể chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay đơn vị quản lý di tích, mà cần sự chung tay của chính du khách, những người đang tiếp cận và góp phần gìn giữ di sản.
Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND P.Tuy Hòa cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh, trong ngày mai địa phương sẽ chỉ đạo Tổ quản lý Tháp Nhạn ghi nhận, nắm tình hình và có phương án khắc phục, xử lý vừa đảm bảo mỹ quan vừa gìn giữ di tích".