Palmer chửi thề ngay trên sóng truyền hình

Tiền vệ Cole Palmer của Chelsea đã buông ra những lời tục tĩu trên sóng truyền hình sau trận đấu với Liverpool.
Rạng sáng 5-5, Chelsea có chiến thắng 3-1 trước nhà vô địch Liverpool ở vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, Palmer đã để lại hình ảnh không đẹp ở cuộc phỏng vấn sau trận.
Tiền vệ 22 tuổi đã không giấu được sự bực tức khi đề cập đến phong độ gần đây và những lời chỉ trích nhắm vào mình. Palmer sử dụng ngôn từ tục tĩu ngay trong cuộc phỏng vấn trực tiếp.
Điều này xuất phát từ việc phóng viên của Sky Sports hỏi về cảm giác của Palmer khi ghi bàn sau thời gian dài “tịt ngòi”.
"Tôi chỉ cảm thấy bình thường. Rõ ràng là chuyện khốn kiếp vẫn xảy ra, tôi trải qua ba tháng không ghi bàn nhưng điều đó chỉ cho tôi thêm động lực để cố gắng hơn cho bản thân và cho đội bóng”, tiền vệ người Anh đáp.
Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ trước Liverpool đã chấm dứt chuỗi ba tháng không ghi bàn của Palmer kể từ tháng 1.
Cầu thủ của Chelsea cũng không ngần ngại chỉ trích những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội: "Trên đó, ngày nay đầy rẫy những kẻ ngốc. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ghi bàn hôm nay, nhưng đó chỉ là một bàn thắng và tôi phải tiếp tục cải thiện”.
Việc Palmer sử dụng từ ngữ nhạy cảm trên sóng truyền hình trực tiếp đã khiến người dẫn chương trình Kelly Cates phải lập tức xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, các bình luận viên trong trường quay như Roy Keane, Daniel Sturridge và Jamie Redknapp lại bày tỏ sự thông cảm và khen ngợi sự thẳng thắn của cầu thủ trẻ.
Đồng đội Moises Caicedo, người kiếm về quả phạt đền, cũng lên tiếng bảo vệ Palmer: "Cole là một chàng trai tuyệt vời. Luôn tập luyện chăm chỉ, rất mừng cho anh ấy. Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều ngay cả khi không ghi bàn. Palmer là một người tuyệt vời và xứng đáng với mọi thứ".
Chiến thắng này giúp Chelsea tạm chen chân vào top 5 với 63 điểm, và có hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau.