Ông Trump gây chú ý khi động viên nữ phóng viên Ukraine

Tại cuộc họp báo cuối hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan, ngày 25/6, phóng viên Myroslava Petsa của kênh BBC Ukraine đã hỏi Tổng thống Donald Trump "liệu Mỹ có sẵn sàng bán hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine hay không".
"Chúng ta đều biết rằng Nga đang không kích dữ dội Ukraine", cô nói thêm.
Trước khi trả lời, ông Trump hỏi Pesta: "Cô có đang sống ở Ukraine không?".
"Chồng tôi ở đó còn tôi và các con đang ở Warsaw, Ba Lan, vì anh ấy muốn thế", cô cho hay.
"Chồng cô là quân nhân à?", ông Trump hỏi tiếp và Petsa trả lời: "Đúng vậy".
"Cậu ấy đang chiến đấu à?", Tổng thống Mỹ tiếp tục đặt câu hỏi và nữ phóng viên xác nhận.
Với vẻ mặt xúc động, ông Trump nói: "Chà, thật khó khăn phải không? Mọi thứ thật khốc liệt".
Tổng thống xác nhận rằng Ukraine muốn mua các tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và cam kết "sẽ xem xét liệu có thể cung cấp một số hay không".
"Cô biết đấy, chúng rất khó kiếm, chúng tôi cũng cần", ông nói. "Chúng tôi cung cấp chúng cho Israel và chúng rất hiệu quả, hiệu quả 100%. Thật khó tin là chúng hiệu quả đến vậy và họ muốn chúng hơn bất cứ thứ gì khác".
"Đó là một câu hỏi khá hay, tôi mong cô gặp nhiều may mắn", Tổng thống nói với Petsa. "Tôi có thể thấy cô rất buồn. Gửi lời chào đến chồng cô nhé, được không? Cảm ơn".
Tại hội nghị, các thành viên NATO đã đồng ý đến năm 2035 sẽ đạt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, từ mức 2% trước đây. Tổng thống Trump nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine "cho thấy tính cấp bách của việc tái thiết nền tảng công nghiệp quốc phòng của chúng ta, cả ở Mỹ và các nước đồng minh".
Ngay sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị NATO, ông Trump cho biết sẽ sớm gặp lại lãnh đạo Nga Vladimir Putin để bàn về chấm dứt cuộc xung đột.
Vũ Hoàng (Theo NY Post, Fox News, BBC)