Nhảy đến nội dung

Ông Trump bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong vụ rò rỉ thông tin mật

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau khi có cáo buộc quan chức này đã chia sẻ thông tin mật trên nền tảng Signal.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 21.4 cho biết: "Tổng thống Trump hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng Hegseth. Tôi đã nói chuyện với ông Trump về vấn đề này sáng nay và ông ấy ủng hộ Bộ trưởng Hegseth". Bà Leavitt khẳng định ông Hegseth không chia sẻ bất kỳ thông tin mật nào trong cuộc trò chuyện trên Signal, theo Reuters.

Bà Leavitt cho rằng "một số người" trong Lầu Năm Góc không chấp nhận nỗ lực cải cách của ông Hegseth và tung thông tin bất lợi cho vị quan chức quốc phòng Mỹ.

"Đó chỉ là tin giả. Họ chỉ đưa ra những cáo buộc. Nghe giống như những nhân viên bất mãn. Bạn biết đấy, ông ấy được bổ nhiệm vào vị trí đó để loại bỏ rất nhiều người xấu, và đó là những gì ông ấy đang làm. Vì vậy, bạn không phải lúc nào cũng có bạn bè khi bạn làm điều đó", ông Trump nói.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 21.4, Bộ trưởng Hegseth cho biết, "Tôi đã nói chuyện với tổng thống và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cùng quan điểm cho đến cùng".

Theo AP, động thái trên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn an dư luận trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chứng kiến việc sa thải hàng loạt các trợ lý cấp cao và cuộc điều tra nội bộ về rò rỉ thông tin.

Trước đó, Truyền thông Mỹ ngày 20.4 dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết Bộ trưởng Hegseth chia sẻ kế hoạch không kích nhóm vũ trang Houthi ở Yemen trong nhóm chat có tên "Defense | Team Huddle" trên Signal giữa tháng 3, trong đó có vợ ông, 2 anh trai của ông Hegseth cùng nhiều người thân cận khác.

Hiện nay, ít nhất 9 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Hegseth từ chức, theo Reuters. "Ông Pete Hegseth phải bị sa thải", lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh.

Dân biểu Cộng hòa Don Bacon cho biết ông sẽ bãi nhiệm chức vụ của Bộ trưởng Hegseth nếu là tổng thống. Trong khi đó, cựu phát ngôn viên cấp cao của Lầu Năm Góc John Ullyot đã chỉ trích ông Hegseth và nói rằng đó là "một tháng hỗn loạn hoàn toàn".