Ông ngoại 76 tuổi đưa cháu đi thi cấp 3 để 'được vía tốt'

Trong số hàng trăm phụ huynh đưa con em đến điểm thi cấp 3 tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội), nổi bật nhất là hình ảnh ông Đỗ Văn Khi đèo cháu ngoại trên chiếc xe máy cũ.
6 giờ 20 ngày 7.6, ông Đỗ Văn Khi (76 tuổi, quê H.Lương Tài, Bắc Ninh) đưa cháu ngoại trên chiếc xe máy cũ từ Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đến điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).
Xe vừa dừng tại cổng trường, ông Khi ân cần cởi mũ bảo hiểm và dặn dò cháu ngoại Nguyễn Minh Hải (học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Q.Đống Đa) "không vội vàng, chủ quan dù gặp đề dễ hay khó, phải bình tĩnh vì kiến thức đã ở trong đầu".
Ông Khi cho hay, cháu ngoại có nguyện vọng dự thi vào Trường THPT Kim Liên (Q.Đống Đa). Việc ông thay phụ huynh đưa cháu đi thi là do hồi trẻ, ông thi đỗ cấp 3 ở quê rồi được đi học ở nước ngoài. Vì vậy, "bố mẹ cháu hy vọng ông đưa cháu ngoại đi thi để cháu được vía tốt".
"Sáng nay, cả nhà dậy từ 4 giờ để chuẩn bị ăn uống, đồ đạc cho cháu đi thi. Tôi hy vọng, cháu sẽ thi đỗ vào trường cấp 3 theo nguyện vọng", ông Khi nói.
Sáng nay, 7.6, gần 103.000 thí sinh bắt đầu thi môn ngữ văn, trong kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2025. Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 7.6, hàng nghìn phụ huynh đã đưa con đến điểm thi.
Thời gian làm bài bắt đầu từ 8 giờ, nhưng thí sinh cần đến trước ít nhất 60 phút để làm thủ tục.