Ông Netanyahu cảnh báo Iran có thể chế tạo bom nguyên tử

Sau cuộc không kích chấn động nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng cảnh báo rằng Tehran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân “trong thời gian rất ngắn” nếu không bị ngăn chặn.
Trong bài phát biểu qua video vào ngày 13/6, ông Netanyahu tuyên bố: “Iran đã tích trữ đủ uranium làm giàu ở cấp độ cao để chế tạo 9 quả bom nguyên tử. Gần đây, họ đã bắt đầu quá trình vũ khí hóa số uranium đó. Nếu thế giới tiếp tục im lặng, Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong vài tuần tới”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh “đây là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với sự tồn vong của Israel". Ông Netanyahu tuyên bố vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể được Iran phát triển trong vòng một năm.
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong vài tuần tới nếu không ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Reuters. |
“Chúng tôi sẽ không chờ đến khi một thảm họa xảy ra. Người Do Thái sẽ không trở thành nạn nhân của một cuộc diệt chủng hạt nhân khác”, ông nhấn mạnh, nhắc lại ký ức ám ảnh về thảm họa diệt chủng Holocaust trong Thế chiến II.
Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nước này bất ngờ tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn vào Iran, mang tên “Sư tử trỗi dậy” ngày 13/6.
Với quy mô lớn chưa từng có, huy động gần 200 máy bay và hơn 330 quả đạn tấn công hơn 100 mục tiêu khắp Iran. Các đợt không kích nhắm vào thủ đô Tehran, các cơ sở hạt nhân chiến lược tại Natanz, Isfahan, cũng như các vị trí quân sự ở Tabriz, Khorramabad và Hamadan.
Hệ thống radar và phòng không của Iran bị phá hủy nặng nề, khiến nhiều khu vực “mở toang” trước hỏa lực Israel. Nhiều nhà khoa học hạt nhân và các tướng lĩnh cấp cao Iran đã thiệt mạng, trong khi nhiều cơ sở nghiên cứu bị san phẳng. Mặc dù không gây rò rỉ phóng xạ, chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào chương trình hạt nhân của Tehran và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh toàn khu vực.
Theo truyền thông Iran, nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại các khu phức hợp công nghiệp và quân sự. Báo Times of Israel dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống radar và bệ phóng tên lửa phòng không của Iran đã bị phá hủy, khiến nước này rơi vào tình trạng "mở toang cửa ngõ phòng thủ".
Thủ tướng Netanyahu khẳng định các cuộc không kích “đánh trúng trái tim” của chương trình hạt nhân Iran, nhằm vào cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ nhà khoa học chủ chốt. “Chúng tôi biết ai đang điều hành chương trình này, và chúng tôi biết họ đang ở đâu”, ông tuyên bố.
![]() |
Một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Israel vào Tehran ngày 13/6/2025. Ảnh: New York Times. |
Trước đó, Mỹ từng dẫn đầu các vòng đàm phán nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, hy vọng đàm phán tan vỡ hôm 4/6 khi Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Washington, cho rằng đây là hành động “ngạo mạn” và “can thiệp vào chủ quyền Iran”.
“Làm giàu uranium là quyền của chúng tôi. Ai cho phép Mỹ can thiệp?”, ông Khamenei phát biểu trên truyền hình quốc gia. “Họ có hàng nghìn đầu đạn hạt nhân nhưng lại ra lệnh cho Iran không được phát triển công nghệ hạt nhân hòa bình”.
Dù không trực tiếp tham gia chiến dịch của Israel, các nguồn tin quốc tế cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã được cảnh báo trước và đặt toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông vào trạng thái báo động cao.
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại thực tế của Iran sau đợt tấn công, nhưng các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy nhiều khu vực tại Natanz và Isfahan chìm trong khói lửa. Truyền hình Iran đưa tin ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có một số lãnh đạo cấp cao chuyên gia kỹ thuật và các nhà khoa học trong ngành năng lượng hạt nhân.
Phản ứng ban đầu của Tehran là cam kết “đáp trả không khoan nhượng”. Người phát ngôn của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố “Israel sẽ phải trả giá” và ám chỉ các cuộc tấn công quy mô lớn hơn trong thời gian tới.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...