Ông Nawat và hoa hậu vừa bị tước vương miện đấu tố 'nảy lửa'

Sau khi từ bỏ vương miện, Rachel Gupta đăng đàn tố cáo tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ngược đãi, biến cô thành công cụ kiếm tiền. Ngược lại, ông Nawat Itsaragrisil lẫn MGI cũng đáp trả gay gắt.
Hoa hậu nức nở kể chuyện bị ngược đãi, ép livestream bán hàng
Hôm 29.5, Rachel Gupta đăng tải video dài gần 1 tiếng chia sẻ những trải nghiệm tồi tệ của cô với ông Nawat Itsaragrisil và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International - MGI) thu hút hơn 400.000 lượt xem. Trước đó, người đẹp Ấn Độ tuyên bố trả lại vương miện, từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 sau hơn nửa năm đương nhiệm.
Trong video ngập tràn nước mắt, Rachel Gupta nói cô từng rất hạnh phúc khi trở thành người đẹp Ấn Độ đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó dần tuột dốc và nàng hậu 21 tuổi gọi đây là những tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. "Những gì tôi nhận được chỉ là sự quấy rối liên tục, tra tấn tinh thần, ngược đãi có hệ thống… Tôi muốn các bạn biết những gì tôi đã trải qua và tôi đã phải im lặng đến nhường nào, tôi đã đấu tranh ra sao đằng sau nụ cười của mình", cô nức nở.
Rachel Gupta tâm sự rằng sau đăng quang, cô dành phần lớn thời gian ở Thái Lan để tham gia các hoạt động cùng MGI nhưng ban tổ chức không hỗ trợ đàng hoàng. "Sau khi giành chiến thắng, bạn nghĩ rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực và tổ chức sẽ lo liệu mọi thứ cho mình nhưng điều đó không xảy ra. Ngay sau khi đăng quang, tôi được chuyển đến một phòng khách sạn chật chội, phòng nhỏ đến mức vali của tôi không thể mở một cách bình thường vì không đủ chỗ", người đẹp sinh năm 2004 kể lại.
Cô cho biết mình đã ở khách sạn này trong hơn một tháng sau đó được chuyển đến một căn nhà đổ nát, xa trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi di chuyển vào nội thành, văn phòng của MGI và các địa điểm khác. Nàng hậu đơn độc, mắc kẹt trong căn nhà xuống cấp, không được hỗ trợ phương tiện di chuyển, không được đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản (ăn uống, tập luyện, liên lạc...). Người đẹp phải tự chi trả các khoản chi phí sinh hoạt thường ngày, tự lo liệu mọi thứ.
Rachel Gupta tiết lộ mình bị một đại diện của tổ chức đụng chạm cơ thể, đưa ra những lời bình phẩm thô lỗ và yêu cầu cô phải giảm cân. "Điều đó khiến tôi thấy thật xấu hổ, thấy mình nhỏ bé và tệ hại", người đẹp nói trong nước mắt. Cựu Hoa hậu Hoa bình Quốc tế cho biết chủ tịch Nawat Itsaragrisil và phó chủ tịch Teresa Chaivisut (những người được gọi thân thương là "papa", "mama") không quan tâm đến mình. "Họ không biết tôi thực sự còn sống hay đã chết cho đến khi gặp nhau trên thảm đỏ và cùng nhau mỉm cười trước ống kính", cô cho biết.
Rachel Gupta thừa nhận sau cuộc thi, cô vẫn phải dựa dẫm vào gia đình vì đến nay vẫn chưa nhận được tiền thưởng trong khi khoản hỗ trợ từ MGI không được đưa đều đặn như đã hứa. "Tôi hy vọng nhận được tiền thưởng để tự trang trải tài chính nhưng trong hợp đồng sau đăng quang nêu rõ tiền thưởng sẽ được trả vào cuối nhiệm kỳ", người mẫu Ấn Độ cho hay.
Ngoài ra, Gupta cho biết tổ chức MGI không đứng về phía các cô gái trong những trường hợp khó khăn mà chỉ đổ lỗi và nói xấu họ. Miss Grand International 2024 nói mình và những người đẹp đoạt giải bị biến thành công cụ kiếm tiền bất chấp cho ông chủ. Họ nhiều lần phải livestream bán những sản phẩm như khô gà, tương ớt, giấy vệ sinh…
Cô kể: "Tôi đã đăng quang một cuộc thi hoa hậu quốc tế, chúng tôi có sự nghiệp riêng ở quê nhà, chúng tôi làm nhiều thứ và đáng được tôn trọng. Nhưng họ chỉ để chúng tôi bán sản phẩm giá rẻ trên TikTok để giúp họ kiếm tiền. Bạn không thể từ chối vì ông chủ đã yêu cầu bạn làm điều đó. Tôi từng cảm thấy tội lỗi khi mọi người đang chi số tiền khó kiếm của họ để mua những món đồ kinh khủng, rẻ tiền chỉ vì để ủng hộ chúng tôi". Rachel Gupta thừa nhận cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người hâm mộ.
Nàng hậu 21 tuổi cũng bức xúc khi MGI không chú trọng các hoạt động từ thiện, công tác cộng đồng, hành động góp phần đẩy lùi chiến tranh, bạo lực (như họ hô hào và như mong muốn của cô) vì những công việc ấy không kiếm ra tiền. Nàng hậu người Ấn Độ tố tổ chức MGI cố gắng "bào" thật nhiều tiền từ các giám đốc quốc gia cũng như các người đẹp đoạt giải. Cách làm việc thiếu minh bạch và đề cao tiền bạc khiến tổ chức mất uy tín, gặp vấn đề với các giám đốc quốc gia và bị nhiều đơn vị chấm dứt hợp tác.
Ông Nawat và MGI đáp trả 'gắt'
Ngay sau khi Rachel Gupta thông báo trả vương miện, phía Miss Grand International cũng đăng thông báo tước vương miện, danh hiệu của người đẹp Ấn Độ. Phía MGI tố cô không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự tham gia các dự án bên ngoài, từ chối lịch trình đã sắp xếp.
Từ hôm 28.5 đến nay, ông Nawat Itsaragrisil cũng liên tục có những động thái đấu tố Rachel Gupta trên mạng xã hội. Chủ tịch MGI tố người đẹp sinh năm 2004 tự ý tham gia các sự kiện, than phiền vì thù lao thấp, nhiều lần đòi tăng cát sê thậm chí tự liên hệ với đối tác, nhà tài trợ (không thông qua MGI) để trao đổi về vấn đề thù lao với tham vọng nhận được nhiều tiền hơn. Cô cũng bị ông Nawat tố gọi đến bệnh viện thẩm mỹ tài trợ cho cuộc thi để yêu cầu cho người nhà được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.
Ngoài ra, "ông trùm hoa hậu" xứ chùa vàng cho biết Rachel Gupta thường rút tiền từ công ty để chi tiêu riêng nhưng không có hóa đơn; bí mật nâng ngực mà không báo với tổ chức khiến công việc bị hủy, sau đó phủ nhận chuyện "dao kéo"; không giữ gìn, bảo quản vương miện tốt, mắc những điều mà chưa hoa hậu tiền nhiệm nào gặp phải.
Đến tối 29.5, trang chính thức của Miss Grand International đăng tải thông báo chính thức về việc tước vương miện của Rachel Gupta, nhấn mạnh việc chấm dứt hợp đồng với cô đã được thực hiện trước lúc người đẹp này đăng tuyên bố từ bỏ danh hiệu. Phía này nêu ra hàng loạt sai phạm của Rachel Gupta, trong đó có: xin tài trợ trái quy định, vi phạm điều khoản hợp đồng, chậm trễ trong việc xử lý các vấn đề về thanh toán - thuế...
Hiện màn đấu tố căng thẳng giữa hai bên đang thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp quốc tế, tạo nên những luồng tranh luận trái chiều. Giữa ồn ào kể trên, á hậu 1 Christine Juliane Hinkle Opiaza (Philippines) đang được cân nhắc tiếp quản danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.