Ông chủ nhà hàng chi 54 triệu đồng/ngày thuê container chắn cửa chống bão Wipha

Chủ một nhà hàng hải sản tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) chi tiền thuê 9 container xếp trước cửa để che chắn gió bão. Tuy nhiên, ông tỏ ra vẫn không yên tâm nếu tình hình phức tạp hơn dự kiến.
Chiều 21/7, nhiều nhà hàng trên đường Hoàng Quốc Việt (khu Cái Dăm, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành gia cố cửa và mái tôn trước khi bão số 3 đổ bộ. Tại một cửa hàng hải sản, ô tô tải lớn đỗ chắn ngang cản gió, phía trên nóc để hàng trăm bao gạch, cát. Khu vực này từng có nhiều nhà hàng hạng sang bị thiệt hại nặng nề do bão Yagi tàn phá hồi tháng 9/2024.
Trước mặt tiền của cửa hàng, ông Nguyễn Thành Luân thuê 9 thùng container cỡ lớn che chắn cửa kính. Những thùng container này được để san sát, chỉ chừa một lối nhỏ vào cửa hàng. Trên mái của cửa hàng, các bao cát nặng đã được chèn ở những vị trí xung yếu. Cả cửa hàng như được mặc một lớp áo giáp kỹ càng trước cơn bão số 3.
Ông Nguyễn Thành Luân (chủ cửa hàng) cho biết: "Tôi thuê 9 container với giá 54 triệu đồng/ngày để chắn cửa, chiều nay bắt đầu gia cố. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời vì nếu bão đổ bộ với gió to, tôi sợ bị thổi bay hết”.
Ông Luân cho biết thêm năm ngoái, khi bão Yagi đổ bộ, cửa hàng ông bị ảnh hưởng nặng nề, gần như bị "san bằng tất cả". Khi có thông tin bão số 3 diễn biến phức tạp, ông lập tức lên phương án đối phó.
Rất nhiều cơ sở kinh doanh tiếp tục công tác phòng chống bão bằng việc gia cố nóc nhà, cửa kính... tại đường Hoàng Quốc Việt. Chiều nay, khu vực ven biển Quảng Ninh mưa lớn.
Ô tô tải, thùng container, bao nước, cát, gạch đá... là những vật dụng được sử dụng rất nhiều tại đây để gia cố nhà cửa.
Cửa kính ra vào các tòa nhà, cửa hàng cũng được chằng néo, cố định lại bằng khung sắt.
Việc thực hiện che chắn được người dân gấp rút thực hiện trước khi trời tối để đảm bảo an toàn.
Hiện tại, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh có mưa và gió giật nhẹ. Đường phố vắng bóng người qua lại, các nhà hàng đóng cửa chỉ còn vài người túc trực việc phòng chống bão.