Nhảy đến nội dung
 

Nước mắt làng biển Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi: Thất thần nhìn căn nhà trơ khung

Sau cơn bão Kalmaegi (bão số 13) cùng triều cường dữ dội, nhiều làng biển Quảng Ngãi tan hoang. Người dân đi sơ tán trở về chỉ thấy nhà cửa đổ nát, xót xa nghẹn ngào.

Sáng 7.11, nhiều hộ dân thôn An Kỳ (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) lục tục trở về sau đêm sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Nhưng trước mắt họ chỉ là những mảng tường đổ nát, mái nhà bị gió bão cuốn phăng, nền nhà phủ đầy cát biển.

Bà Nguyễn Thị Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà vừa xây cách đây vài năm đã bị sóng đánh sập. Bà Hoa rưng rưng kể: "Con tôi bảo đi sơ tán cho an toàn. Vậy mà khi quay lại thì nhà đã bị đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hết tivi, tủ lạnh. Gà vịt cũng không còn con nào".

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Lâm thất thần nhìn khoảng sân nay biến thành bãi cát. Ông Lâm cho biết, chưa từng thấy triều cường nào dữ dội như lần này: "Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập nửa mét. Cát phủ dày hơn 20 cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập. Cả đời ở đây mà lần đầu thấy cảnh này".

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống ven biển trên đoạn bờ hơn 10 km. Đợt triều cường kết hợp gió mạnh đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ, trong đó nhiều nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng.

Chính quyền xã đang huy động công an, dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân thu dọn, tạm khắc phục để ổn định nơi ở. Nhiều gia đình phải tá túc tại nhà người thân trong khi làng biển An Kỳ vẫn ngổn ngang đống đổ nát.

Tài sản cả đời dành giụm, giờ chỉ còn là đống đổ nát

Tại P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tình trạng sạt lở, triều cường và sóng lớn cũng gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Châu Me và Thạch By.

Bà Nguyễn Thị Lệ (tổ dân phố Châu Me), cho biết gia đình thức trắng cả đêm theo dõi diễn biến nhưng vẫn không kịp trở tay. "Hoảng hồn luôn. Cứ ra xem rồi lại vào, ai ngờ sáng ra thì mất hết. Hàng quán ven biển bị đánh sập, đồ đạc trôi sạch", bà Lệ nói.

Không may mắn hơn là gia đình ông Nguyễn Sơn (tổ dân phố Thạch By 2). Căn nhà kiên cố của ông bị sóng lớn khoét hàm ếch, cuốn sập gần như toàn bộ phần phía mặt biển.

"Bức tường ngoài biển mất sạch rồi. Nhờ có bờ kè chứ không thì cả làng chắc bị cuốn luôn", ông nói, mắt vẫn chưa hết thất thần nhìn căn nhà chỉ còn trơ khung. Bao nhiêu tài sản chắt chiu dành dụm cả đời của gia đình ông, giờ chỉ còn là đống đổ nát sau cơn bão dữ...

Dọc tuyến kè biển Thạch By, hàng chục mét bờ kè bị sóng khoét sâu. Người dân địa phương cho biết trong hàng chục năm qua, triều cường có xảy ra nhưng chưa bao giờ dữ dội đến mức đe dọa trực tiếp nhà cửa như lần này... Nhìn nhà cửa nát vụn, ai chứng kiến cũng không ngăn được nước mắt xót xa...

Sau bão số 13, dọc nhiều làng biển Quảng Ngãi vẫn còn ngổn ngang gạch đá, phế liệu và cát biển. Người dân phải chống chọi với hậu quả nặng nề để sớm ổn định cuộc sống, trong khi nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa nếu thời tiết diễn biến xấu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các làng ven biển tỉnh Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi (bão số 13):


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn