Lo ngại nước lũ sông Cà Ty tiếp tục dâng cao, ông Nguyễn Hữu Trung - chủ tịch UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng - vận động gia đình và kêu gọi mọi người cùng phụ đưa quan tài đến nhà văn hóa khu phố để tổ chức tang lễ.
Sau cơn mưa chiều 27-10, cùng với việc xả lũ trên các hồ chứa ở thượng nguồn khiến nước sông Cà Ty, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục dâng cao. Nhiều vùng hạ lưu ven sông Cà Ty ngập nặng.
Trước tình huống cấp bách trên, UBND phường Bình Thuận thực hiện lệnh sơ tán dân trong đêm đến nơi tránh trú an toàn.
Theo ông Nguyễn Hữu Trung - chủ tịch UBND phường Bình Thuận, địa phương tổ chức di dời hơn 100 hộ dân ở các khu phố 6, khu phố 5 đến đến Trường Tiểu học Phú Tài tránh lũ.
Ông cho biết thêm, sau khi vận động, phần lớn người dân đồng tình thực hiện di dời cùng đồ đạc.
Do tập quán sinh sống cộng đồng lâu năm nên người dân chủ yếu chọn đến nhà người quen biết ở nhiều hơn là đến các khu tập thể.
Trong lúc đi thực tế kiểm tra và vận động người dân đến nơi trú ẩn an toàn, lực lượng Công an phường Bình Thuận phát hiện gia đình một hộ dân đang làm tang lễ cho người thân vừa mất.
Gia cảnh hộ dân khó khăn, căn nhà chật hẹp nằm kế bên sông Cà Ty, nước lũ dâng cao tràn vào nhà, sắp đụng đáy quan tài.
Trước tình huống trên, ông Trung quyết định vận động gia đình di dời đến nơi an toàn hơn. "Chính quyền sẽ đưa lực lượng công an đến hỗ trợ di dời đồ đạc, quan tài, bố trí làm lễ mai táng tại nhà văn hóa khu phố, như vậy an toàn hơn", ông Trung vận động người nhà.
Sau một hồi vận động, người nhà đồng ý phương án di dời. Lực lượng công an, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ và các thanh niên trong khu phố đồng lòng phụ giúp gia đình di chuyển quan tài vượt dòng nước lũ đến nơi an toàn.















