Nữ sinh TPHCM ngập tràn cảm xúc trong ngày chia tay tuổi học trò

(Dân trí) - Trong ngày chia tay tuổi học trò, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) đã cùng khóc, cùng cười và trao nhau những cái ôm ngập tràn cảm xúc.
Chiều 28/5, hơn 600 học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng nhau tham dự lễ tri ân thầy cô, cha mẹ, đánh dấu khoảnh khắc chia tay mái trường thân yêu để sẵn sàng bước vào hành trình mới.
Buổi lễ không chỉ có những tiết mục văn nghệ được các em học sinh kỳ công chuẩn bị, mà còn mang đến những giây phút lắng đọng khi toàn trường cùng nhìn lại chặng đường 3 năm phổ thông đã qua.
Nhiều phụ huynh không giấu được sự hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của con em mình tại ngôi trường có tuổi đời 112 năm.
Gia Nghi, nữ sinh lớp 12, chia sẻ: "Hết hôm nay là bọn em chuẩn bị để thi tốt nghiệp, không còn gặp nhau nhiều. Bạn thân của em dự định đi học nước ngoài nên chắc chắn hôm nay chúng em phải cùng nhau lưu giữ nhiều kỷ niệm".
Để có được những khoảnh khắc đẹp cùng nhau trong ngày chia tay tuổi học trò, nhiều nữ sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã xuất hiện rạng ngời, trong sáng.
Trải qua nhiều năm tổ chức, lễ tri ân trưởng thành đã trở thành "đặc sản" của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thu hút phần lớn các bạn học sinh cuối cấp tham gia.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành lập năm 1913, là trường lâu đời thứ hai ở TP HCM, chỉ sau THPT Lê Quý Đôn. Đây là trường dành cho nữ sinh đầu tiên ở Sài Gòn, với bộ áo dài tím được sử dụng làm đồng phục chính khóa, nên còn được biết đến với tên gọi "Trường Nữ sinh Áo Tím".
Năm 1953, trường đổi tên thành Trường nữ trung học Gia Long, và đến năm 1975 mang tên như hiện nay. Ngôi trường 112 tuổi này từng đi vào nhiều thơ văn gắn liền với lứa tuổi học trò.
Nhiều bạn không kìm được nước mắt khi giai điệu của những bài hát về tuổi học trò vang lên, cùng với đó là những thước phim ghi lại lời nhắn nhủ của các thầy cô giáo dành cho học sinh lớp 12.
Trong lễ tri ân trưởng thành, các em cũng không quên đấng sinh thành. Những bông hồng đỏ được cài lên áo cha mẹ thay lời tri ân sâu sắc.
Chị Phạm Thị Tuyền (quận 3) nói: "Đây là lần thứ ba tôi tham gia lễ tri ân trưởng thành cho các con. Ba cháu nhà tôi đều theo học THPT Nguyễn Thị Minh Khai, mỗi lần được chứng kiến giây phút con trưởng thành tôi đều vô cùng xúc động".
Khi trời dần tối, dưới sân trường, hàng trăm đèn pin điện thoại được bật sáng, tạo nên một khung cảnh lung linh để các em ký tên lên áo và viết lưu bút trao nhau.
Bên cạnh đó, mỗi học sinh còn được phát những sợi dây màu, đeo vào cổ tay: màu đỏ dành cho người mình thích, xanh dương tượng trưng tình bạn, và màu tím để tri ân cha mẹ, thầy cô.
Là thế hệ đầu tiên được học và giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh niên khóa 2022-2025 được xem là “thế hệ tiên phong” trong việc tiếp nhận sự đổi mới trong định hướng giáo dục, chương trình giảng dạy và cả quy chế thi tốt nghiệp THPT.
Đối với những chàng trai, cô gái đang học năm cuối tại trường, đây là quãng thời gian đáng quý nhất khi vừa phải căng thẳng tập trung cho kỳ thi lớn sắp tới, vừa là lúc phải nói lời chia tay bạn bè, thầy cô sau 3 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu.