Nhảy đến nội dung
 

Nữ du khách Brazil như ‘sống trong bảo tàng’ khi đến ngôi làng độc lạ ở Thái Nguyên

‘Khi xem các thông tin trên Internet, tôi tự hỏi liệu nơi này có tồn tại trên thế giới? Và tôi đã đến đây để trải nghiệm. Ồ! Tôi giống như sống trong một bảo tàng giữa những di sản văn hóa của người dân nơi đây’.

Đó là chia sẻ của Juliana Alves Noronha, nữ du khách Brazil, người đã dành hai tuần hòa mình vào cuộc sống của cộng đồng người Tày tại làng Thái Hải (Thái Nguyên) để trải nghiệm trọn vẹn văn hóa và làm tình nguyện viên của làng.

Đi khắp thế giới trải nghiệm văn hóa

Yêu thích văn hóa truyền thống, cô gái 27 tuổi Juliana đã đến nhiều nơi trên thế giới để trải nghiệm, khám phá cùng người dân bản địa. Tháng 9 này, Juliana đã lên kế hoạch cho một tháng rong ruổi khắp Việt Nam.

Điểm dừng chân lâu nhất của cô trên chuyến hành trình này là làng Thái Hải - nơi được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới. Bản làng yên bình với 30 nếp nhà sàn cổ của người Tày giữa những tán cây xanh cổ thụ.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh, chăm chút cho từng bức hình, góc máy… thoạt nhìn ai cũng tưởng rằng Juliana là du khách mới đến làng, nhưng thực tế cô đã ở đây gần hai tuần.

Trong thời gian ở làng, Juliana đảm nhận vai trò tình nguyện viên hỗ trợ các công việc truyền thông như quay phim, chụp ảnh các hoạt động đón khách du lịch, sinh hoạt cộng đồng.

Nhớ lại cảm xúc khi tìm thông tin du lịch Việt Nam trước chuyến đi trên Internet, Juliana không khỏi bất ngờ trên thế giới còn có ngôi làng "ăn chung một nồi cơm, tiền tiêu chung một túi".

"Tôi tự hỏi liệu nơi này có tồn tại trên thế giới? Và tôi đã đến đây để trải nghiệm. Ồ! Tôi giống như sống trong một bảo tàng giữa những di sản văn hóa của người dân bản địa", Juliana hào hứng.

Đi đến nhiều nơi trên thế giới, ở đâu cô gái 27 tuổi này cũng cố gắng gắn bó thật lâu. Không chỉ như khách du lịch, mà còn là sống như một người dân bản địa cùng làm công việc thường nhật, hòa mình vào văn hóa truyền thống.

Phải lòng ngôi làng 'tiêu chung một túi tiền'

Khi đến làng, Juliana không chỉ bất ngờ bởi không gian xanh, mát lành, sự thân thiện, mến khách, những nét văn hóa bảo tồn nguyên vẹn, mà còn bởi ẩm thực đa dạng của làng.

Trước khi đến làng Thái Hải, Juliana đã có một thời gian khám phá ẩm thực thủ đô Hà Nội. Đồ ăn Việt Nam khiến cô thích mê ngay từ lần đầu tiên nếm thử, thế nhưng ẩm thực ở làng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.

"Đồ ăn ở làng không chỉ nấu ra để phục vụ khách du lịch, mà mang đậm bản sắc truyền thống. Đặc biệt, mỗi khi được ăn trên nhà sàn cùng các gia đình trong bản, tôi cảm nhận được sự mộc mạc, thân thiết.

Từng món ăn trong bữa cơm như được nấu bằng tình yêu. Tôi thích tất cả mọi hương vị ở đây, mỗi lần được nếm thử món mới thực sự rất tuyệt vời", Juliana bộc bạch.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Lê Thị Nga - Phó làng Thái Hải - cho biết trước Juliana đã từng có các bạn trẻ đặt phòng trải nghiệm tại làng 3 ngày, nhưng khi đến vì yêu thích làng nên đã ở lại một tuần.

Trong thời gian lưu trú ở làng, các bạn tình nguyện viên sẽ được trải nghiệm mọi hoạt động thường ngày của người Tày, ăn cơm cùng dân làng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn