Nhảy đến nội dung
 

Nữ diễn viên 'Lật mặt 8' tuổi 54 viên mãn, được chồng cựu công an cưng chiều

NSƯT Tuyết Thu tự nhận cuộc sống chị yên bình, thoải mái làm nghề nhờ ông xã cưng chiều, đứng sau hỗ trợ hết mình.

Buồn vui, thất bại lẫn thăng hoa... tôi trải qua đủ

- Vai diễn bà Hiền - người mẹ tảo tần, thương chồng con trong “Lật mặt” 8 để lại cho chị cảm xúc gì?

Lật mặt 8 là dự án đầu tiên tôi đóng cho anh Lý Hải. Khi nhận được thông tin đoàn phim mời casting, tôi khá bất ngờ.  

Tới hiện trường, anh Hải không chia sẻ cụ thể vai diễn, chỉ cho 1 vài gợi ý rồi kêu tôi diễn để anh xem. Có thể tôi hợp vai diễn nên được anh chọn vào dự án.

Trước nay, tôi chỉ quen với vai phụ nữ miền Nam. Việc hóa thân một người đàn bà miền Trung, từ ăn nói, dáng đi đứng, tôi khá mù mờ. 

Người dân ở đây da đen rám nắng, tôi buộc phải nhuộm da đến 4 lần cho phù hợp. Với tôi, hơn 1 tháng trời lăn lộn, ăn - ngủ cùng đoàn phim ở Bình Thuận là chuỗi ngày đáng nhớ.

- Tâm thế làm nghề của chị lúc này thế nào?

Hiện tôi vừa đóng phim, diễn sân khấu, thỉnh thoảng đứng lớp giảng dạy. Tính tôi trước giờ không kén chọn vai diễn. Nhân vật càng khó, nặng tâm lý, dù cát-sê thấp, quay xa đến mấy tôi sắp xếp để được tham gia. 

Tôi cố gắng hết mình, trọn vẹn cho từng dự án. Còn lại, chuyện doanh thu, hiệu ứng ra sao, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Tôi đưa bản thân ra khỏi những điều đó vì làm nghề cứ chăm chăm thành tích, giải thưởng khó thăng hoa lắm. 

- Chị làm nghề nhiều năm, là Nghệ sĩ Ưu tú mà đời sống rất kín kẽ. Sự im ắng ấy với chị là tính cách hay sự lựa chọn?

Tuổi 54, mọi chuyện buồn vui, thành công, thất bại, cú sốc, hay thăng hoa… tôi trải qua đủ hết. Khi nhận ra giá trị cuộc đời, tôi sống chân thành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Tôi tự thấy hiền và không biết gây lộn, cãi nhau với ai. Tôi từng nghe người ta nói: “Tuyết Thu sống yên bình quá, chẳng có gì để phỏng vấn”

Suy cho cùng, mỗi người một con đường, lựa chọn riêng. Cái gì thuộc về mình mới vĩnh cửu, còn cứ gồng lên để làm hài lòng người khác mệt mỏi lắm. 

Sống thảnh thơi nhờ chồng quán xuyến mọi thứ

- NSƯT Tuyết Thu không áp lực cơm áo gạo tiền vì có chồng giàu lo mọi thứ, người ta nói thế có đúng?

Ông xã tôi là công an đã về hưu rồi chuyển sang kinh doanh. Anh quán xuyến hết mọi việc trong nhà, bao gồm tài chính. Tôi không khoe khoang, chỉ tự thấy may mắn vì có cuộc sống thoải mái.

Tôi biết có nhiều đồng nghiệp phải bươn chải, làm đủ nghề để trụ lại với nghệ thuật. Khi ít nặng gánh tiền bạc, tôi thoải mái diễn xuất, không để nỗi lo cơm áo cuốn mình đi.

Cái lo của tôi chỉ là làm sao sắp xếp mọi thứ chu toàn giữa công việc và gia đình. Dù được ủng hộ, tôi không thể vì thế bỏ đi suốt, như thế tình cảm gia đình rất dễ rạn nứt.

- Chị vun vén hôn nhân ở tuổi trung niên thế nào?

Ông xã thương tôi từ ngày trẻ, đồng hành suốt mấy chục năm. Chồng hơn tôi 10 tuổi, là bạn của rất nhiều nghệ sĩ Việt Anh, Lê Vũ Cầu, Văn Thành. Chính họ đã “mai mối” cho chúng tôi tới với nhau.

Dù làm khác ngành, chồng tôi khá nghệ sĩ tính. Ngược lại, bạn bè của anh tôi gặp gỡ và biết hết. Tôi hay nói vui mọi tính cách tốt xấu của đối phương cả 2 đều nhìn thấu.

Khi chưa có con, vợ chồng tôi hay hẹn hò ra ngoài ăn uống riêng, thỉnh thoảng du lịch. Sau này các con trưởng thành, chúng tôi vẫn giữ thói quen như thế.

Đời sống không tránh khỏi những cãi vã, hờn giận. Nhưng mọi thứ sớm được chúng tôi giải quyết êm đẹp, không kéo dài quá 1 ngày.

Nhiều người bảo phụ nữ nên giữ chồng, tôi suy nghĩ ngược lại. Một người đàn ông một khi đã thay lòng có níu kéo cỡ nào cũng bằng 0.

Hôn nhân với tôi tới lúc này quan trọng nhất là sự chân thật. Ta cứ sống đúng, tử tế, không tô vẽ màu mè. Sự thấu hiểu là điều quan trọng, giữ cho tổ ấm chúng tôi được yên ổn.

- Điều gì ở bạn đời khiến chị hạnh phúc?

Thời trẻ, anh tháp tùng tôi đi diễn bất kể nắng mưa. Có thời điểm tôi quay cả đêm, anh nằm ngủ ngoài xe chờ đón về.

Khi mới sinh con, tôi dễ cáu gắt, nóng tính, anh luôn nhẫn nại dỗ dành. Biết vợ còn đam mê nghề, anh chấp nhận lùi lại 1 bước để ở nhà chăm sóc các con, giúp tôi yên tâm đi quay.

Chồng tôi tính hơi hời hợt bù lại rất biết yêu thương gia đình. Tôi chỉ hay ghen anh vì lại quá chú tâm công việc và bạn bè, đôi lúc lơ là gia đình.

Song khi nhìn lại, tôi nghĩ anh có lựa chọn riêng nên tôn trọng.

- Chị dành thời gian cho các con thế nào khi các bé đang vào tuổi trưởng thành?

Vợ chồng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Con trai lớn năm nay 20 tuổi, còn con gái 19 tuổi.

Hai con tôi ngoan, hiểu chuyện và tự lập từ nhỏ. Cậu con trai hiền và thích theo nghề kinh doanh giống cha; còn con gái năng động, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. 

Tôi theo sát con, từ chuyện học hành đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi biết con giỏi điểm nào, yếu ở mặt nào để điều chỉnh kịp thời. Thay vì gây sức ép, tôi để chúng tự do phát huy năng lực. Là cha mẹ, không gì hạnh phúc hơn nhìn các con lớn khôn từng ngày.

Ảnh, clip: HK, NVCC

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn