Nhảy đến nội dung
 

Nữ chiến sĩ bật khóc rời đi sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng lễ 30/4: Lý do được tiết lộ

Thấy nữ chiến sĩ được bác sĩ quân y đưa về điểm tập kết sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt, người dân hai bên đường không ngừng cổ vũ, động viên.

Sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ chiến sĩ vừa đi vừa khóc khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Được biết, đó là Thiếu úy Dương Thị Thơm (32 tuổi, quê Quảng Ninh). Sáng 25/4, Thiếu úy Thơm phải nằm truyền nước do sốt siêu vi. Đến tối cùng ngày, cô đã mang trên vai chiếc kèn Helicon nặng 19 kg, cùng các chiến sĩ khối nữ Quân nhạc tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước và sáng 27/4 là buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành mừng lễ 30/4.

Dù vẫn còn sốt nhẹ, nhưng nữ Thiếu úy đã rất sẵn sàng cho buổi diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng ngày mai - 30/4. "Những ngày qua được sự động viên của thủ trưởng đoàn nghi lễ, được sự chăm sóc sức khoẻ của đội ngũ quân y và dĩnh dưỡng của đội ngũ hậu cần thì giờ mình đã thấy khoẻ lại rồi. Mình cảm thấy bản thân đã đảm bảo sức khoẻ và sẵn sàng cho nhiệm vụ ngày mai", nữ Thiếu úy chia sẻ.

Nhớ lại buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 27/4, nữ Thiếu úy cho biết thời điểm ấy vì vẫn đang sốt nên cô được chỉ huy tạo điều kiện giúp đỡ, giao nhiệm vụ diễu qua lễ đài rồi đổi người làm tiếp nhiệm vụ. Sau đó, cô được bác sĩ quân y giúp đỡ về điểm tập kết để chăm sóc sức khỏe.

Khi di chuyển, nhận được tình cảm yêu thương cùng những lời cổ vũ, động viên của người dân, cô đã bật khóc vì xúc động.

Trong thời gian luyện tập, tham gia hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh diễu hành ở TP. Hồ Chí Minh, tình cảm của người dân đối với các khối chiến sĩ là kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với Thiếu úy Thơm.