Nữ cảnh sát xinh đẹp diễu binh ngày 30.4: Mướt mồ hôi 5 tháng luyện tập vẫn nụ cười tươi

Sau hơn 5 tháng miệt mài luyện tập với cường độ cao giữa cái nắng gắt ở TP.HCM, những nữ chiến sĩ trẻ mong đợi ngày chính thức có mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
"Được tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất là niềm vinh dự lớn trong đời mình", Trần Huỳnh My (21 tuổi, quê Bạc Liêu, sinh viên năm 3 Trường ĐH Cảnh sát nhân dân) xúc động chia sẻ. Huỳnh My được tuyển chọn vào khối nữ cảnh sát giao thông tham gia diễu binh dịp lễ 30.4.
Những ngày đáng tự hào
Không chỉ Huỳnh My, các cô gái từ nhiều lực lượng khác cùng có chung tâm trạng hạnh phúc và tự hào. Mỹ Duyên (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH An ninh Nhân dân) thuộc khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm bày tỏ: "Mình rất hạnh phúc khi có mặt trong hàng ngũ diễu binh. Mình đã nghĩ đến những đoàn quân năm xưa hành quân ra trận, hôm nay mình được tiếp nối truyền thống ấy với những bước chân kiêu hãnh trong hòa bình".
Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, các nữ chiến sĩ bắt đầu luyện tập từ tháng 12 năm ngoái. Mỗi ngày, các bạn dậy từ 5 giờ sáng, ăn sáng nhanh gọn để ra sân tập từ 7 giờ đến 11 giờ trưa, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục tập chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Họ còn tự tập thêm ngoài giờ để hoàn thiện từng động tác.
"Tụi mình cũng hạn chế dùng điện thoại, mạng xã hội để giữ sự tập trung cao nhất", Huỳnh My cho biết thêm.
Lịch luyện tập yêu cầu các chiến sĩ mỗi ngày phải thực hiện hàng trăm mét đi nghiêm, kết hợp với bài tập rèn sức bền và tinh thần thép. Yêu cầu kỹ thuật khắt khe đến mức, chỉ cần một phút lơ là cũng có thể ảnh hưởng đến toàn đội hình.
Mỹ Duyên chia sẻ, có hôm trời nắng đến 40oC, đoàn của cô phải di chuyển hơn 10km ngoài trời để đảm bảo yêu cầu bài tập. Các chiến sĩ mặc quân phục nặng tới gần 10kg (bao gồm giáp, súng, mũ) di chuyển hàng giờ liền. Việc duy trì tư thế nghiêm túc suốt thời gian dài khiến nhiều bạn bị đau vai, đau khớp gối, phồng rộp chân, thậm chí đau đến không thể đứng thẳng.
Những hình ảnh xúc động
Là đồng đội của Huỳnh My, Ngọc Ánh (19 tuổi, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) tâm sự: "Có lúc mình kiệt sức vì nắng nóng, được mọi người dìu vào nghỉ ngơi, lúc ấy mình sợ lắm. Sợ không làm đủ tốt, làm ảnh hưởng tới toàn đội. My và mọi người dặn em phải tự tin vào chính mình".
Bên cạnh đó, áp lực tinh thần rất lớn. Chỉ cần một động tác lệch nhịp, nhiều nữ chiến sĩ đã rơm rớm nước mắt vì sợ làm ảnh hưởng đội hình. Dù vậy, không ai bỏ cuộc. Họ tự nhủ: "Mình nghĩ về khoảnh khắc được đứng trong đội hình diễu binh, thế là mọi mệt mỏi như biến mất".
Trong những lúc mệt mỏi, các nữ chiến sĩ vẫn cố gắng chăm sóc bản thân để duy trì thần sắc tốt nhất. Họ tranh thủ giờ nghỉ để chỉnh tóc, thoa kem chống nắng, vuốt thẳng quân phục, chia sẻ mẹo trang điểm nhẹ nhàng sao cho tươi tắn nhưng vẫn đảm bảo "chuẩn chỉnh" theo quy định.
Nhiều người dân TP.HCM khi dõi theo bước chân của các nữ chiến sĩ buổi tổng duyệt bày tỏ sự khâm phục. Chị Nguyễn Ngọc Châm (43 tuổi) cho biết: "Các bạn nữ quá đẹp, quá mạnh mẽ!" còn Hoài Ninh (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên) thì: "Mình học được từ các bạn ấy tinh thần không bỏ cuộc".
Trong buổi tổng duyệt sáng 27.4, những tràng vỗ tay vang dội hai bên đường đã tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân. Mỹ Duyên xúc động: "Có bác giúi cho tụi mình chai nước mát, hộp bánh ngọt. Cảm giác như mọi người dân đều đang đồng hành với tụi mình vậy". Còn Huỳnh My nghẹn ngào: "Đi hết cung đường diễu binh, mình như được sống trọn trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Cảm ơn Tổ quốc vì đã cho tụi mình lớn lên trong hòa bình".