Nữ ca sĩ mua nhà hàng chục tỷ ở TP.HCM bị đột quỵ: "Ghê người, kinh khủng lắm"

"Tôi tự thấy không ổn rồi. Người tôi từ 52kg xuống còn 45kg. Hai mắt tôi cứ trố ra, nhìn ghê lắm. Tôi biết là mình bị đột quỵ rồi, ghê lắm" – vợ Dương Ngọc Thái nói.
Mới đây, tại buổi gặp gỡ đạo diễn Khương Dừa tại nhà mặt tiền 6 tầng trung tâm TPHCM trị giá hàng chục tỷ của mình, vợ Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy đã chia sẻ về sức khỏe bản thân.
Cô nói: "Tôi sợ lắm, năm 2023 tôi bị đột quỵ. Lúc đó, anh Thái chồng tôi còn đang lưu diễn ở Canada rồi bay sang Mỹ. Có mình tôi ở nhà lo cho mấy đứa con và công ty. Tôi còn làm cho công ty của tôi. Tôi áp lực lắm vì quá nhiều công việc, con cái rồi không có chồng ở bên nên sinh ra tâm lý gần giống trầm cảm.
Tôi làm việc đến gần như kiệt sức, chạy đủ mọi việc với năng suất kinh khủng. Tôi phải ôm điện thoại để trả lời tin nhắn của khách hàng trong khi nhân viên chỉ cần đúng giờ là về, không đụng vào điện thoại, không đọc tin nhắn của khách nữa.
Suốt nửa tháng trời tôi cứ ôm điện thoại tới một giờ. Lúc đó, tôi cũng mới sinh, con còn nhỏ không rời con được. Ba giờ đêm mà con khóc là tôi lại phải dậy pha sữa. Anh Thái đi Mỹ 5 tháng mới về.
Tôi nhớ lần đó, tôi ngủ dậy, vừa đặt chân xuống giường bước đi thì cảm giác như té nhào xuống đất, đầu lao về phía trước. Cảm giác đó ghê người, kinh khủng lắm.
Tôi tự thấy không ổn rồi. Người tôi từ 52kg xuống còn 45kg. Hai mắt tôi cứ trố ra, nhìn ghê lắm. Tôi biết là mình bị đột quỵ rồi, ghê lắm.
Từ đó, tôi nhận ra sức khỏe là quan trọng. Tôi bỏ hết mọi thứ. Trước đó, một tay tôi ôm đồm hết, nắm hết mọi việc trong nhà. Dù có người phụ nhưng lúc nào tôi cũng thấy không vừa lòng tôi.
Tất cả mọi thứ đểu vào tay tôi hết. Nhìn tôi vậy thôi nhưng tôi làm hết mọi việc. Tôi kỹ tính lắm nên tôi cực, vất vả. Sau khi đột quỵ, tôi buông hết.
Bác sĩ nói tôi bị kiệt sức, rối loạn lo âu nên không ngủ được. Tôi thấy mình như bà già, nằm xuống nhưng không ngủ nổi, cứ nhìn lên trần nhà tới 3 giờ sáng".